Dạo này các nghệ sĩ Việt đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ. Có người lội nước ra tận nơi cứu trợ, có người âm thầm đóng góp tiền bạc vật chất với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Thế nhưng vẫn có một số người trên mạng cứ thích so bì, đo đếm ai góp nhiều ai góp ít rồi lên án này nọ
Cụ thể, khi H'Hen Niê chia sẻ cô đã đóng góp 50 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ miền Trung, một số anti-fan đã lên tiếng chê bai rằng cô góp ít hơn nghệ sĩ khác, thậm chí còn mỉa mai cô "keo kiệt" so với danh tiếng của một Hoa hậu.
Nghe những lời comment vô tâm này, H'Hen Niê đã không kìm được nước mắt và tâm sự trên trang cá nhân rằng cô vô cùng tổn thương. Nàng hậu giãi bày: 50 triệu có thể với người khác là ít, nhưng với cô - người phải gánh vác cả gia đình thì đó là một khoản tiền không hề nhỏ. H'Hen Niê cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không giàu có hay dư dả đến mức có thể làm từ thiện số tiền quá lớn. Trước những lời công kích, cô chỉ biết khóc thầm chứ không thể tranh luận với netizen.
May mắn là phần đông cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực nàng Hoa hậu, mong rằng sau vụ việc này mọi người sẽ không còn dùng số tiền để đánh giá tấm lòng của ai đó nữa. Vì từ thiện quan trọng ở tấm lòng chứ không phải số 0 trong tài khoản nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn