Ông Wafiq Safa - người đứng đầu Đơn vị Liên lạc và Phối hợp của Hezbollah vừa có màn tuyên bố cực "chất" hôm 23/3: Lebanon đã sẵn sàng cho một cuộc chiến marathon với Israel rồi nha, và quan trọng là còn giấu cả đống "bài tẩy" chưa lật!
Theo ông Safa thì Hezbollah hiện đang nắm trong tay những vũ khí tấn công xịn xò, đặc biệt là dàn "drone tấn công" nghe xịn phết. Ông còn khẳng định luôn là sẽ không dừng lại cho đến khi đạt mục tiêu, kiểu "đã chơi là chơi hết mình" ấy!
Đặc biệt, ông Safa còn nhắn nhủ thêm một câu cực kỳ ý nghĩa: "Sau khi cuộc chiến này kết thúc, lực lượng kháng chiến sẽ yêu cầu Chính phủ Lebanon công nhận các hoạt động quân sự của Hezbollah là một phần thiết yếu trong hệ thống an ninh và phòng thủ quốc gia chống lại Israel". Nghe như đang đòi "official hóa" vai trò của mình luôn!
Cũng trong ngày 23/3, Hezbollah thông báo đã thực hiện tới 63 chiến dịch quân sự nhắm vào Israel chỉ trong vòng 24 giờ. Wow, con số này nghe cũng khá "khủng" đấy! Mục đích là để bảo vệ lãnh thổ, người dân Lebanon và "trả đũa" lại những đòn tấn công liên tục từ phía đối phương.
Các chiến dịch này bao gồm đủ loại từ bắn tên lửa, tấn công bằng drone, pháo kích vào các điểm tập trung quân sự, xe bọc thép, căn cứ và trung tâm triển khai quân tại khu vực biên giới cũng như miền bắc lãnh thổ do Israel kiểm soát.
Truyền thông Israel cũng phải thừa nhận là họ khá "shock" trước năng lực quân sự của Hezbollah và công nhận luôn là nhóm này đã gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho quân đội tại thủ đô Tel Aviv trong những ngày qua.
Nhắc lại tí background: Hezbollah bắt đầu "trả đũa" từ ngày 2/3, sau khi các khu vực phía Đông và phía Nam Lebanon bị oanh tạc hàng ngày, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024. Kiểu "người ta động đến mình trước thì phải đáp trả thôi" ấy mà!
Nguồn: soha.vn