Hết tiền xài, anh chàng "rảnh việc" bắt cóc bé trai ngay giữa công viên

Bom002644

New member
115cbbc0983c59fd6080.jpg


Ngày 20/4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tâm (sinh năm 1986, trú tại 149 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang) 5 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nghiêm trọng vãi chưởng!

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 9/12/2017, Tâm chạy xe máy từ Ngọc Thảo (Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đi lang thang khắp thành phố Nha Trang không có việc gì làm.

Khi đến công viên bờ kè Cù Lao Hạ – Vĩnh Thọ thì dừng xe lại, Tâm thấy có nhiều em nhỏ đang vui chơi trong công viên liền nảy ra ý định bắt cóc để đòi tiền chuộc lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thật sự là rất nguy hiểm luôn nha mọi người ơi!

9d602fc23d004312cecf.jpg


Phát hiện cháu Nguyễn Thanh Phong (sinh ngày 16/1/2012) đang chạy chơi một mình trong công viên mà không thấy người nhà của cháu bé nên Tâm nổ máy xe chạy từ phía sau lại gần cháu Phong rồi giả vờ hỏi chuyện.

Khi cháu Phong lại gần, Tâm liền kéo tay cháu nhằm lôi lên xe máy. Cháu Phong thấy vậy cố gắng giằng tay lại nhưng không được vì lực lượng chênh lệch quá nhiều.

Lúc này Tâm điều khiển xe máy kéo theo cháu Phong được khoảng 3-4m thì nghe mọi người la lên "Bắt cóc, bắt cóc" và có người giữ được đuôi xe máy nên Tâm buông cháu Phong ra, rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. May quá các bác ở đó phản ứng nhanh!

Tuy nhiên, xe của Tâm bị vướng đầu xe taxi đậu gần đó nên Tâm bị người dân bắt giữ và đưa về trụ sở Công an làm việc ngay. Nghiệp quật rồi đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top