Teen7625effe
New member
Ối giời ơi, túng quá chán! Vì hết sạch tiền ăn tiêu, hai anh Tùng và Quảng đã nghĩ ra cách "kiếm tiền nhanh" cực kỳ nguy hiểm: dùng dao khống chế chú tài xế taxi, đẩy xuống đường rồi cướp luôn tài sản và xe chạy mất dép
Vào khoảng 3h sáng ngày 15.5, Phòng PC45 nhận tin báo tại thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa xảy ra vụ cướp tài sản nguy hiểm.
Cơ quan điều tra đã vào cuộc nhanh như chớp và bắt được hai đối tượng liên quan: Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn; hiện đang ở đội 6, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1989, ở thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên).
Khi bị bắt về cơ quan điều tra, cả Tùng lẫn Quảng thừa nhận do cần tiền ăn tiêu gấp quá nên đã bàn bạc với nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. Ủa trời, hết tiền thì đi xin việc làm chứ sao lại nghĩ cách này chứ?
Theo lời khai, vào khoảng 23h30 ngày 14.5, Tùng đã chuẩn bị hai con dao gọt hoa quả Thái Lan (nghe đã thấy nguy hiểm rồi đó), hai đoạn dây cao su bỏ hết vào ba lô, rồi cùng Quảng đi bộ ra trạm xe buýt thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh).
Ở đó, hai người vẫy xe taxi Kia Morning màu trắng, biển số 29A-418.27 của hãng taxi Ngân Hà do anh Nguyễn Văn Biên điều khiển.
Khi xe chạy đến đường quốc lộ 35, đoạn qua thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) thì Tùng dùng dao kề thẳng vào cổ anh Biên để khống chế. Quảng thì dùng dây cao su trói hai tay của anh tài xế lại luôn. Kinh hoàng quá trời!
Chúng lục soát lấy được một chiếc điện thoại QMobile 128, một chiếc máy ảnh và một chiếc ví (bên trong có 2USD, một đồng nhân dân tệ Trung Quốc và khoảng 600.000 đồng).
Sau đó, bọn chúng bắt anh Biên xuống ngồi ghế sau để Tùng lái xe. Đến đoạn trước cổng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc thôn Tân Dược Thượng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn), chúng đẩy anh Biên xuống đường rồi lái xe về thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội), bỏ xe ở đó rồi trốn mất.
Nguồn: soha.vn