Ngày xưa, chuyện móc hầu bao ra mua sofa, bàn ăn, thảm, đèn hay đủ thứ đồ decor thường là việc chỉ làm khi mua được nhà riêng rồi. Còn nhà thuê thì "có gì xài nấy" thôi, sớm muộn cũng dọn đi mà, đầu tư nhiều vào sợ tốn tiền oan
Nhưng giờ trên Xiaohongshu, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn lối sống khác: thuê nhà nhưng không sống tạm bợ nữa đâu nha! Họ không đập phá hay sửa sang to tát, mà thay vào đó dùng nội thất mềm, đồ gia dụng xinh xỉu, cây xanh, đèn và những món đồ đúng gu để biến căn nhà thuê thành không gian sống thực sự của riêng mình
Có người bỏ hơn 20.000 NDT (hơn 77 triệu đồng) để cải tạo căn hộ 21m2, người chi khoảng 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) cho căn nhà thuê 120m2, người khác cũng mạnh tay hơn 10.000 NDT để biến căn nhà trống thành tổ ấm. Với họ, tiền không chỉ mua đồ đạc mà còn mua được vibe dễ chịu mỗi ngày trở về nhà nữa đấy!
Chi chục triệu decor, sắm nội thất cho những căn nhà đi thuê
Chi hơn 70 triệu decor căn hộ 21m2 đi thuê, thay cả sofa và tủ lạnh để sống cùng 2 chú chó
Một trong những case đáng chú ý là cô gái đứng sau tài khoản chị Sữa, một người sinh sau năm 2000 đang sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cô thuê một căn hộ loft chỉ 21m2, sống cùng một người bạn và 2 chú chó cưng. Dù đây chỉ là nhà thuê, cô vẫn dành tới hơn 20.000 NDT trong suốt 2 năm để từng bước biến không gian này thành nơi ở đúng với sở thích của mình.
Thay vì nghĩ "nhà thuê thì không cần đầu tư", Sữa lựa chọn thay đổi những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Chiếc sofa cứng nhắc của chủ nhà được thay bằng sofa mới, để cô có thể thoải mái nằm nghỉ hoặc cuộn tròn cùng những chú cún yêu. Chiếc tủ lạnh cũ khó sử dụng cũng được thay luôn, giúp cô thoải mái trữ những món ăn yêu thích
Căn bếp vốn có màu xám trầm được cô dán giấy giả gạch màu trắng, khiến không gian sáng và sạch mắt hơn hẳn. Những chiếc kệ trống được lấp đầy bằng ly cốc, đồ uống và những món đồ cô yêu thích. Dưới sàn, cô trải thêm thảm mềm để 2 chú chó có thể chạy nhảy, chơi đùa mà không gây quá nhiều tiếng động cho hàng xóm.
Vì diện tích chỉ 21m2, cô cũng phải tính toán kỹ chuyện sắp xếp đồ đạc. Chị Sữa chia sẻ nguyên tắc của mình: "Có thể treo lên tường thì không để trên mặt bàn; đồ thường dùng đặt ở nơi tiện tay, đồ ít dùng thì cất đi." Nhờ vậy, căn hộ nhỏ vẫn giữ được sự gọn gàng dù đồ đạc ngày càng nhiều
Với Sữa, việc bỏ tiền vào một căn nhà thuê không có nghĩa là lãng phí. Cô thuê căn nhà, nhưng những gì cô mua thêm lại phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của mình trong từng ngày. Như chính cô viết:
"Ngày tháng là đi thuê, nhưng những ký ức và cảm nhận đẹp đẽ của cuộc sống thì không. Từng thay đổi nhỏ tích lại sẽ trở thành một mái nhà ấm áp."
Chuẩn không cần chỉnh luôn!
Cô họa sĩ chi 36 triệu để biến nhà thuê thành "vùng chữa lành"
Với cô Mang, việc đầu tư cho nhà thuê còn là cách tạo ra một không gian đủ thoải mái để sống một mình và tận hưởng những khoảng thời gian riêng.
Mang, 30 tuổi, làm họa sĩ minh họa, sống một mình cùng 3 chú mèo tại Hàng Châu, Trung Quốc. Căn nhà cô thuê rộng tới 120m2 nhưng ban đầu gần như là một không gian trống hoác. Sau hơn một năm, cô từng bước biến nơi này thành căn nhà mang phong cách "kem ngọt pha dopamine" đúng với sở thích
Điểm đáng chú ý là dù thuê nhà, cô vẫn chi khoảng 10.000 NDT cho việc trang trí. Tuy nhiên, cô không sửa chữa hay thay đổi những hạng mục cố định của căn nhà mà chủ yếu mua nội thất mềm, đồ trang trí, đồ tự làm và đồ cũ. Cách này vừa giúp không gian thay đổi theo ý thích, vừa không phải bỏ quá nhiều tiền vào một căn nhà không thuộc sở hữu của mình.
Cô đầu tư hệ thống đèn chính, đèn cây và đèn tạo không khí, trải thêm thảm mềm cho phòng khách, đặt các loại tủ để tăng không gian lưu trữ, rồi bổ sung thú bông và những món đồ nhỏ xinh. Ba chú mèo cũng trở thành một phần của căn nhà, khiến không gian càng có cảm giác sống động
Với cô Mang, những khoản tiền này không phải để biến nhà thuê thành nơi sang trọng, mà để mỗi ngày sống ở đây đều thấy thoải mái. Cô từng viết: "Chúng ta thuê một căn nhà, nhưng thứ mình đang sống là cuộc đời của chính mình."
Bởi vậy, điều cô thích nhất sau khi hoàn thiện nhà cũng chẳng phải một món đồ đắt tiền. Đó là nằm trong phòng khách, không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Với cô, một căn nhà đáng sống không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu của mình, chỉ cần đủ ấm áp để có thể trút bỏ mọi lớp ngụy trang và cất giữ những cảm xúc của bản thân
Bỏ thêm hơn 36 triệu để "quên mất" mình đang đi thuê
Nếu Sữa chọn cải tạo từng chút một trong căn hộ 21m2, cô Mang đầu tư để biến căn nhà rộng thành không gian chữa lành, thì Liu lại bắt đầu từ một bài toán khác: một căn nhà thuê gần như trống hoàn toàn. Không có sẵn nhiều nội thất để tận dụng, cô quyết định tự tay "lấp đầy" không gian bằng những món đồ có thể mang theo khi chuyển đi.
Cô thuê một căn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng khoảng 92m2 ở Quảng Châu, với giá 2.900 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng).
Nguồn: kenh14.vn