Sau hơn 2 năm "ship" cực mạnh với dầu giá hời từ Nga, Ấn Độ giờ đang có dấu hiệu "nguội lạnh" với nguồn cung từng được coi là "deal xịn" nhất này rồi đó mọi người ơi!
Nghe xong giật mình luôn, nửa đầu năm 2025 này, lượng dầu thô Nga nhập về Ấn Độ chỉ tăng mỗi 1% thôi, đạt trung bình khoảng 1,75 triệu thùng mỗi ngày, chiếm 35% tổng lượng dầu thô nhập khẩu. Nga vẫn giữ vị trí "bạn thân số một" nhưng mà plot twist nằm ở chỗ: giá không còn "hời" như xưa nữa rồi fen ơi!
Chênh lệch giá giữa dầu Urals của Nga và dầu Brent chuẩn quốc tế giờ chỉ còn 1,70 đến 2 USD mỗi thùng - thấp nhất kể từ khi drama tại Ukraine bùng phát năm 2022. Tưởng tượng nhé, trước đây các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tranh nhau mua dầu Nga vì chiết khấu "xịn sò". Giờ thì nguồn cung giao ngay giảm, các nhà máy lọc dầu Nga bảo trì, cộng thêm các hợp đồng dài hạn kiểu Rosneft với Reliance, thị trường không còn "ez mode" như trước nữa rồi.
Về vận chuyển, chi phí từ các cảng Baltic đến Ấn Độ trong tháng 7 giảm nhẹ, xuống còn khoảng 5,0 đến 5,3 triệu USD cho mỗi chuyến tàu Aframax, nhờ các tàu được bảo hiểm phương Tây tăng số lượng. Nghe có vẻ ổn nhưng đợi đã!
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 18, có thể hạ trần giá dầu Nga xuống còn 45 USD/thùng. Trong khi đó, ông Trump vừa "thả thính" cảnh báo sẽ áp thuế 100% (đọc lại: MỘT TRĂM PHẦN TRĂM luôn) đối với các quốc gia mua dầu Nga nếu không có thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày tới. Chắc ai cũng phải "sợ xanh mặt" thôi!
Dù chưa công khai lo lắng, nhưng các nhà lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu có plan B rồi đó. Một số đang "quay xe" sang các loại dầu khác như Murban của UAE hay WTI của Mỹ. Song song đó, chính phủ Ấn Độ cũng âm thầm xây dựng 3 kho dự trữ chiến lược mới, để đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn - thông minh phết nhỉ!
Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong nửa đầu năm nay tăng 4,3%, đạt 5,2 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, "tuần trăng mật" với dầu giá rẻ từ Nga có vẻ sắp hết "hạn sử dụng" rồi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn