Hết Tết rồi nè, còn gì đâu mà nhớ

6360412e561339f22a3c.jpg


Tết vừa rồi, cả nhà mình sum họp đông đủ. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói xôn xao khắp căn nhà. Mâm cỗ đầy ắp, bánh kẹo chất đống, lì xì trao tay. Mọi người cùng nhau đón giao thừa, cùng nghe tiếng pháo hoa vang lên giữa đêm xuân.

Thế rồi những ngày Tết trôi qua thật nhanh. Từng người lần lượt lên đường, trở lại công việc, trở lại cuộc sống thường ngày. Căn nhà lại vắng dần, chỉ còn lại tiếng bước chân của vài người.

Tết năm nay cũng như mọi năm, nhưng sao lại để lại trong lòng nhiều cảm xúc đến vậy. Có lẽ vì tuổi càng lớn, ta càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên gia đình. Những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện tâm tình, những tiếng cười giòn tan – tất cả đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Giờ đây, Tết đã hết. Nhà lại về với sự yên tĩnh. Những chiếc ghế trống, bát đũa ít đi, tiếng cười vắng bóng. Nhưng trong tim mỗi người, chắc hẳn đều mang theo những kỷ niệm ấm áp của những ngày Tết vừa qua.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top