Sau hơn một tháng ra rạp, "Ốc Mượn Hồn" của Quốc Trường và Tiểu Vy đang dần đi vào hồi kết tại phòng vé rồi các bạn ơi Dù có cả anh Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy làm trụ cột, phim mới chỉ thu về khoảng 16 tỷ đồng thôi. Con số này nghe có vẻ ổn nhưng thật ra vẫn xa lắm so với kỳ vọng ban đầu, đặc biệt khi mà đây từng được xem là một trong những dự án tâm lý giật gân đáng để hóng nhất mùa hè 2026 đấy!
Chính thức khởi chiếu từ 5/6/2026 sau vài suất chiếu sớm cuối tháng 5, "Ốc Mượn Hồn" ban đầu cũng gây được chú ý nhờ đề tài hoán đổi thân xác mix với yếu tố tâm linh khá hay ho. Nhưng mà sức hút của phim lại drop nhanh vô cùng sau mấy tuần đầu luôn
Theo số liệu từ thị trường, doanh thu hiện giờ của phim chỉ loanh quanh mức 16 tỷ đồng. Mấy ngày gần đây phim liên tục ghi nhận doanh thu siêu thấp, thậm chí có hôm gần như không bán được vé nào luôn á. Hiện giờ phim chỉ còn vài suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc, thấy là biết hành trình tại rạp sắp end game rồi
"Ốc Mượn Hồn" kể về chuyện một linh hồn trú ngụ trong thân xác người khác - concept nghe quen quen nhưng vẫn còn nhiều thứ để khai thác lắm. Tuy nhiên nhiều bạn khán giả bảo phim chỉ thực sự cuốn ở đoạn đầu thôi.
Càng về sau phim càng xuất hiện nhiều plot twist liên tục khiến tổng thể trở nên rối rắm quá đi. Không ít người xem nhận xét các mâu thuẫn được giải quyết hơi vội, khiến cảm xúc tích lũy từ đầu phim chưa được đẩy lên đỉnh điểm. Thêm nữa là nhịp phim khá chậm và thiên về khai thác tâm lý nhân vật, nên khó tiếp cận khán giả đại chúng vốn thích xem phim có nhịp nhanh và nhiều cao trào hơn.
Trong phim, Quốc Trường vào vai Quân - một người đàn ông thành đạt nhưng chất chứa nhiều bí mật và những giằng xé nội tâm sau biến cố gia đình. Đây được xem là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của anh trong thời gian gần đây. Còn Tiểu Vy thì đảm nhận vai Ngọc - cô gái vô tình trở thành trung tâm của câu chuyện sau một tai nạn nghiêm trọng. Nhân vật này đòi hỏi người đẹp phải thể hiện hai trạng thái tâm lý khác biệt khi linh hồn của người khác tồn tại trong cùng một cơ thể nha.
Dù được đánh giá là có cố gắng nhiều, nhưng màn thể hiện của cả hai vẫn chưa tạo được cú nổ cần thiết. Một số khán giả cho rằng Tiểu Vy đã tiến bộ hơn so với các dự án trước đó nhưng vẫn thiếu chiều sâu ở những phân đoạn cảm xúc phức tạp. Còn Quốc Trường thì giữ được phong độ ổn định nhưng chưa có khoảnh khắc thực sự bùng nổ để kéo cảm xúc bộ phim lên cao hơn.
Ngoài những vấn đề nội tại, "Ốc Mượn Hồn" còn gặp bất lợi khi ra mắt đúng lúc thị trường bước vào mùa phim hè sôi động. Đây là giai đoạn hàng loạt bom tấn hoạt hình và phim giải trí dành cho gia đình đồng loạt đổ bộ rạp chiếu. Đối tượng khán giả học sinh, sinh viên đang trong thời gian nghỉ hè cũng có xu hướng ưu tiên những tác phẩm mang tính giải trí cao hơn là các bộ phim tâm lý nặng màu sắc nội tâm như này.
Trong cuộc đua khốc liệt đó, "Ốc Mượn Hồn" dần đánh mất lợi thế và bị thu hẹp đáng kể số suất chiếu. Khi độ phủ tại rạp ngày càng giảm thì cơ hội để phim tạo ra cú bứt phá doanh thu gần như không còn nữa rồi
Với việc chỉ còn 6 suất chiếu trên toàn quốc, khả năng "Ốc Mượn Hồn" cải thiện đáng kể doanh thu gần như đã đóng cửa. Thành tích hiện tại chắc chắn chưa phải kết quả mà ê-kíp sản xuất hay fan của Quốc Trường, Tiểu Vy mong đợi rồi. Tuy nhiên doanh thu không phải thước đo duy nhất để đánh giá nỗ lực của diễn viên nhé! Trong dự án lần này, cả Quốc Trường lẫn Tiểu Vy đều cho thấy mong muốn thử sức với những dạng nhân vật có nhiều màu sắc tâm lý hơn thay vì lựa chọn những vai diễn an toàn.
Nguồn: saostar.vn
Chính thức khởi chiếu từ 5/6/2026 sau vài suất chiếu sớm cuối tháng 5, "Ốc Mượn Hồn" ban đầu cũng gây được chú ý nhờ đề tài hoán đổi thân xác mix với yếu tố tâm linh khá hay ho. Nhưng mà sức hút của phim lại drop nhanh vô cùng sau mấy tuần đầu luôn
Theo số liệu từ thị trường, doanh thu hiện giờ của phim chỉ loanh quanh mức 16 tỷ đồng. Mấy ngày gần đây phim liên tục ghi nhận doanh thu siêu thấp, thậm chí có hôm gần như không bán được vé nào luôn á. Hiện giờ phim chỉ còn vài suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc, thấy là biết hành trình tại rạp sắp end game rồi
"Ốc Mượn Hồn" kể về chuyện một linh hồn trú ngụ trong thân xác người khác - concept nghe quen quen nhưng vẫn còn nhiều thứ để khai thác lắm. Tuy nhiên nhiều bạn khán giả bảo phim chỉ thực sự cuốn ở đoạn đầu thôi.
Càng về sau phim càng xuất hiện nhiều plot twist liên tục khiến tổng thể trở nên rối rắm quá đi. Không ít người xem nhận xét các mâu thuẫn được giải quyết hơi vội, khiến cảm xúc tích lũy từ đầu phim chưa được đẩy lên đỉnh điểm. Thêm nữa là nhịp phim khá chậm và thiên về khai thác tâm lý nhân vật, nên khó tiếp cận khán giả đại chúng vốn thích xem phim có nhịp nhanh và nhiều cao trào hơn.
Trong phim, Quốc Trường vào vai Quân - một người đàn ông thành đạt nhưng chất chứa nhiều bí mật và những giằng xé nội tâm sau biến cố gia đình. Đây được xem là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của anh trong thời gian gần đây. Còn Tiểu Vy thì đảm nhận vai Ngọc - cô gái vô tình trở thành trung tâm của câu chuyện sau một tai nạn nghiêm trọng. Nhân vật này đòi hỏi người đẹp phải thể hiện hai trạng thái tâm lý khác biệt khi linh hồn của người khác tồn tại trong cùng một cơ thể nha.
Dù được đánh giá là có cố gắng nhiều, nhưng màn thể hiện của cả hai vẫn chưa tạo được cú nổ cần thiết. Một số khán giả cho rằng Tiểu Vy đã tiến bộ hơn so với các dự án trước đó nhưng vẫn thiếu chiều sâu ở những phân đoạn cảm xúc phức tạp. Còn Quốc Trường thì giữ được phong độ ổn định nhưng chưa có khoảnh khắc thực sự bùng nổ để kéo cảm xúc bộ phim lên cao hơn.
Ngoài những vấn đề nội tại, "Ốc Mượn Hồn" còn gặp bất lợi khi ra mắt đúng lúc thị trường bước vào mùa phim hè sôi động. Đây là giai đoạn hàng loạt bom tấn hoạt hình và phim giải trí dành cho gia đình đồng loạt đổ bộ rạp chiếu. Đối tượng khán giả học sinh, sinh viên đang trong thời gian nghỉ hè cũng có xu hướng ưu tiên những tác phẩm mang tính giải trí cao hơn là các bộ phim tâm lý nặng màu sắc nội tâm như này.
Trong cuộc đua khốc liệt đó, "Ốc Mượn Hồn" dần đánh mất lợi thế và bị thu hẹp đáng kể số suất chiếu. Khi độ phủ tại rạp ngày càng giảm thì cơ hội để phim tạo ra cú bứt phá doanh thu gần như không còn nữa rồi
Với việc chỉ còn 6 suất chiếu trên toàn quốc, khả năng "Ốc Mượn Hồn" cải thiện đáng kể doanh thu gần như đã đóng cửa. Thành tích hiện tại chắc chắn chưa phải kết quả mà ê-kíp sản xuất hay fan của Quốc Trường, Tiểu Vy mong đợi rồi. Tuy nhiên doanh thu không phải thước đo duy nhất để đánh giá nỗ lực của diễn viên nhé! Trong dự án lần này, cả Quốc Trường lẫn Tiểu Vy đều cho thấy mong muốn thử sức với những dạng nhân vật có nhiều màu sắc tâm lý hơn thay vì lựa chọn những vai diễn an toàn.
Nguồn: saostar.vn