SunAngel6512
New member
Sau loạt ảnh nồi cơm điện kinh hoàng này, chắc hẳn rất nhiều bạn sinh viên cũng đồng cảm vì từng có lần lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười tương tự rồi đúng không nàooo!
Một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất với các sinh viên khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài chính là câu chuyện về: "Phòng trọ kinh dị sau Tết". Mấy ngày giáp Tết, ai nấy đều muốn nhanh chóng nhận thông báo nghỉ học rồi thu dọn hành lý trong nháy mắt, vali đồ đạc sẵn sàng thẳng tiến về quê ăn Tết với bố mẹ. Cũng đúng thôi, tâm lý chung của những đứa con xa nhà xưa nay vẫn vậy mà!
Và đó chính là lý do khiến khoảng thời gian sau Tết trở thành những chuỗi ngày lê thê, chán chường, nuối tiếc lưu luyến khi phải tạm biệt bố mẹ, tạm biệt kỳ nghỉ hết ăn chơi lại ngủ nướng để quay về cuộc sống sinh hoạt học tập thường ngày, về với phòng trọ quen thuộc. Năm nào cũng vậy, cứ sau nghỉ Tết Nguyên Đán là dân mạng lại rần rần chia sẻ nhiều cảnh tượng gây kinh hãi cho sinh viên khi về phòng trọ.
Trong series quay lại phòng trọ sau Tết, ngoài đồ đạc bừa bộn, nhà cửa bụi bặm lâu ngày chẳng ai quét dọn, những sinh vật bẩn thỉu "quyên sinh" trong lọ mắm, hũ dầu ăn, bát đũa, thức ăn ẩm mốc,... còn một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa là nồi cơm điện lâu không nấu đã mốc meo. Có một sự thật dở khóc dở cười mà chỉ những ai đi học, đi làm xa nhà mới hiểu: về nghỉ Tết quên không cọ nồi, lên lại mới thấy phòng đầy mùi hôi thối, nồi cơm điện mốc rêu hết cả.
Nhìn qua thôi cũng đủ thấy hối hận vì sự lơ là, bất cẩn của mình rồi huhu!
Như thế này thì sao mà nấu cơm tiếp đây trời ơi!
Bỏ nồi thì tiếc mà để lại thì đầu vẫn nhớ cái mùi thối đó dù cọ rửa sạch sẽ cỡ nào... Tâm trạng lúc này chắc là "không biết khóc hay cười" luôn á!
Đầy những mốc xanh mốc đỏ, nhìn mà sợ quá trời!
Đúng là sinh viên được phen cười ra nước mắt trước cảnh tượng khó đỡ này. Lesson learned: Nhớ cọ nồi trước khi về Tết nha mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn