KiCandy542
New member
Trước khi làm mưa làm gió với "Goblin" hay "Train to Busan", Gong Yoo đã cùng Jeon Do Yeon kể một câu chuyện tình đầy nặng nề và trăn trở trong "A Man and a Woman" - phim có nhiều cảnh nóng nhất sự nghiệp anh chàng luôn đó!
Ra rạp cuối 2015, "A Man and a Woman" (tạm dịch: Một người đàn ông và một người phụ nữ) của đạo diễn Lee Yoon Ki đã mang đến một câu chuyện tình "cấm kị" giữa những con người trung niên. Đây là tác phẩm toàn cảnh nóng bỏng mắt giữa mỹ nam Gong Yoo và "hoa hồng đen xứ Hàn" Jeon Do Yeon (lúc đó chị đã 42 tuổi rồi nha).
Vào một ngày đông lạnh cóng ở Helsinki, Phần Lan. Sang Min (Jeon Do Yeon) và Ki Hong (Gong Yoo), hai người xa lạ vừa đưa con đến điểm đón của chuyến cắm trại, tình cờ chạm mặt. Sang Min xin Ki Hong mồi lửa. Và rồi những hơi ấm bắt đầu len lỏi vào trái tim của một người đàn ông và một người phụ nữ giữa xứ người xa lạ...
Hai người quyết định cùng nhau đến thăm nơi cắm trại của lũ trẻ. Trên đường về, một trận bão tuyết đã giữ chân họ lại ở một nhà nghỉ. Sáng hôm sau, cả hai lang thang trong rừng và phát hiện một nhà tắm hơi không người trông coi. Cuộc vui xác thịt đầu tiên diễn ra trong sự ngập ngừng rồi bất chấp tất cả, để rồi hôm sau họ lại trở thành hai kẻ xa lạ không biết tên nhau
Vài tháng sau, Sang Min tình cờ nhìn thấy Ki Hong đi ngang qua cửa tiệm của mình tại Hàn Quốc. Hai người đã có gia đình bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc và lý trí...
"A Man and a Woman" là một bộ phim tình cảm tâm lý khá nặng đô khi chỉ tập trung vào cảm xúc và những cuộc chiến nội tâm của nhân vật. Kịch bản không có nhiều sự kiện hay twist để tạo drama, nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn. Bằng diễn xuất đỉnh cao của Jeon Do Yeon và Gong Yoo, từng thớ cảm xúc của nhân vật được bóc tách từng chút một. Những dằn vặt, những thỏa hiệp cảm xúc, những mặc cảm tội lỗi... mọi thứ đều được thể hiện trọn vẹn qua hai nhân vật chính. Đúng như tên phim, chỉ cần một người đàn ông và một người phụ nữ, khán giả vẫn dễ dàng bị cuốn vào thế giới của tình yêu và dục vọng
Đạo diễn Lee Yoon Ki rất biết cách dẫn dắt cảm xúc người xem, không chỉ bằng diễn biến tâm lý mà còn bằng chính những cảnh giao hoan của hai nhân vật. Trong bối cảnh lạnh đến đóng băng cả mặt hồ ở Phần Lan, hai người có vấn đề với cuộc sống gia đình vô tình tìm thấy nhau. Mọi sự tiếp xúc thân thể diễn ra rất tự nhiên bằng chính bản năng và nhu cầu của con người. Không chỉ cảnh nóng ở nhà tắm hơi mà cả những cảnh sau đó trong công ty của Sang Min hay khách sạn ở Busan đều được tính toán kỹ lưỡng.
Khi hai con người thiếu thốn sự cảm thông bị đẩy vào tận cùng những bức bối và ngột ngạt của cuộc sống, công việc, gia đình, con cái còn những người vốn dĩ là chồng/vợ lại không thể sẻ chia thì tự khắc họ phải tìm đến nhau. Vì thế mà những cảnh nóng trong phim dù rất táo bạo nhưng lại vô cùng cần thiết. Đó là cách "cụ thể hóa" những xúc cảm mà Sang Min và Ki Hong dành cho nhau chứ không chỉ để "câu view" đâu nha. Nếu thiếu đi những cảnh này, bộ phim sẽ mất đi một nửa cảm xúc luôn á
Không đơn thuần là một câu chuyện tình cảm mà chủ yếu thiên về đào sâu tâm lý. "A Man and a Woman" vô cùng khéo léo đặt nhân vật và cả khán giả ở giữa ranh giới của tình yêu và trách nhiệm, giữa sự thỏa hiệp và sự chịu đựng. Chủ đề này không mới trong điện ảnh, thậm chí có rất nhiều phim cùng đề tài đã thành công rồi. Lấy ví dụ là phim "Hoa Vạn Niên Hoa" (In the Mood for Love/Tâm Trạng Khi Yêu) của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Tác phẩm đó được đánh giá là chạm đến đỉnh cao về chuẩn mực cái đẹp cảm xúc trong tình yêu. Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân là những kẻ ngoại tình, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của ngoại tình. Họ yêu nhau quyết liệt nhưng đồng thời cũng cố gắng giữ lại ranh giới của đạo đức và trách nhiệm. Trong "A Man and a Woman" thì khác, sự thỏa hiệp về cảm giác và dục vọng được "nuông chiều" hơn trong câu chuyện của Sang Min và Ki Hong, khiến khán giả dễ đồng cảm hơn. Nhưng đồng thời cũng đẩy lý trí vào vị trí buộc phải lựa chọn và chịu những mặc cảm tội lỗi.
Hoàn cảnh gia đình của Sang Min và Ki Hong đều không tốt. Những khiếm khuyết của con cái hay sự lạnh nhạt trong cuộc sống vợ chồng dễ dàng khiến chúng ta "ship" mối tình vụng trộm của họ. Nhưng đâu đó trong những lúc man dại nhất họ vẫn nghĩ đến những người tội nghiệp gắn với trách nhiệm của mình. Tiêu biểu là chi tiết con Jung Hwa (con của Sang Min) bất ngờ xuất hiện khi Sang Min đang ân ái với Ki Hong. Nó khiến cuộc tình của họ lúc nào cũng có những sự ngăn cản mà chủ yếu đến từ chính tâm lý họ.
Cái kết của "A Man and a Woman" không hẳn là happy ending, cũng không phải bi kịch. Nó thế nào thì để khán giả tự đánh giá thôi. Nhưng bằng việc giữ lại những cân bằng trong cuộc sống gia đình và những người thân của hai nhân vật chính, phần nào khán giả sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hình ảnh và âm nhạc trong phim hỗ trợ cực tốt trong việc thúc đẩy cảm xúc. Những cảnh quay trắng xóa ở Phần Lan như một bức tranh vẽ ra cõi lòng đổ vỡ của Sang Min và Ki Hong. Nó xuất hiện ở đầu phim và cuối phim giống như hai sự khởi đầu khác nhau trong cuộc tình của họ, như thế nào đều do họ toàn quyền lựa chọn. Phần nhạc trong những cảnh ân ái giữa hai người vụng trộm cũng vô cùng "ma mị" khi nó gợi được sự gấp gáp trong lòng họ, đồng thời tạo ra những nỗi sợ hãi vô hình cho cả hai
"A Man and a Woman" có thể sẽ phá hủy hình tượng "soái ca" Gong Yoo trong lòng fan khi anh phải hóa thân thành người đàn ông bỏ rơi đạo đức. Tuy nhiên vì diễn xuất tài tình và chemistry max với Jeon Do Yeon mà cả hai nhân vật đều khó lòng khiến khán giả ghét bỏ. Bộ phim có thể sẽ khó tìm được sự đồng cảm từ các bạn trẻ nhưng với những người đã có gia đình và đang gặp rắc rối thì nó lại như một cốc nước đầy cám dỗ
Nguồn: kenh14.vn