Khán giả giờ đang "ngán ngẩm cực mạnh" với loạt drama liên quan đến Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ rồi các bạn ơi
Hồi chưa lên sóng, ai cũng háo hức chờ đợi Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ lắm. Nhưng mà xem được vài tập đầu thôi là netizen "nản chí toàn tập" luôn Tình tiết bị cải biên lung tung, kỹ xảo nhìn như ba xu, diễn xuất thì... không bàn, tạo hình của diễn viên còn khác xa bản gốc (nhất là bác Pháp Hải). Chưa hết đâu, gần đây bộ phim còn vướng "phốt" đạo nhạc nữa này
Ngày 01/04, hãng phim Càn Duyên đăng đàn trên Weibo, tuyên bố họ sở hữu quyền độc quyền mọi track nhạc của Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ bản 1992 trong lĩnh vực phim ảnh, kể cả phim chiếu mạng nha!
Luôn tiện họ "bóc phốt" phim của Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung đã sử dụng ca khúc "Ngàn Năm Đợi Một Hồi" và một số bài hát khác trong trailer lẫn phim, mà chưa xin phép gì hết. Đây là hành vi vi phạm bản quyền rõ ràng đó!
Để rõ hơn thì theo hồ sơ của Tổng Cục Phát Thanh Và Truyền Hình Trung Quốc, hãng Càn Duyên từng chuẩn bị làm phim tên Ngàn Năm Đợi Một Hồi. Phim chia 2 phần, mỗi phần 45 tập, nội dung giống hệt với Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ bản 1992 luôn.
Đến ngày 03/04, phía nhà thầu của Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - công ty Trung Văn Quang Chi Ảnh đã "phản dame" bằng thông báo đính chính trên Weibo. Họ khẳng định đã mua bản quyền hợp pháp trực tiếp từ Tả Hùng Nguyên - tác giả của ca khúc Ngàn Năm Đợi Một Hồi rồi nha! Ekip có full quyền sửa đổi, cải biên và dùng ca sĩ khác cover bài này và các bài khác. Cũng như có thể sử dụng cho phim mới và các tài liệu quảng bá liên quan
Nhưng mà plot twist là phía Càn Duyên lại tung thông báo về việc kiện tụng luôn! Hãng này còn tuyên bố sẽ kiện cả kênh phát hành iQIYI vì vi phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh, kiểu "Cái gì thuộc về pháp luật thì phải xử theo luật" ấy. Ngày 04/04, phóng viên báo Tân Kinh đã liên hệ với iQIYI và bên Trung Văn. Cả hai đều khẳng định nhà thầu đã có tuyên bố rõ ràng rồi. Còn phía Càn Duyên thì im hơi lặng tiếng
Nguồn: kenh14.vn