Heo rừng hơn 1 tạ cắn nát chân người dân ở Đắk Lắk, cảnh tượng đau thương quá

BossVuiNgoan

New member
e8ba26e3259399c8589c.jpg


Ngày 25/11, bác sĩ Hồ Đức Châu - Trưởng Khoa ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu 2 nạn nhân là anh Nông Mạc Trực (23 tuổi, trú thôn Giang Tiến) và ông Đinh Minh Đường (69 tuổi, trú thôn Giang Tân, cùng ở xã Ea Púk) bị heo rừng tấn công cắn nát chân. Nghiêm trọng vãi chưởng!

Theo lời kể của anh Trực - nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, khoảng 14h30 ngày 23/11, anh đang chăn trâu ở khu vực đồi gần rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (thuộc thôn Giang Tiến) thì phát hiện một con heo màu đen đi ra từ lô cà phê giáp rừng.

63ad328261203f7d0bd7.jpg


Lúc đầu anh Trực cứ nghĩ là heo nhà ai đó xổng chuồng, ai ngờ con heo này bỗng nhiên lao tới tấn công khiến anh ngã nhào. Con heo hung dữ vc cắn nát 2 chân anh Trực, húc tới tấp liên tục khiến anh rớt xuống tận ruộng lúa luôn

Chân bị cắn nát đau điếng người, nhưng vì quá sợ nên anh Trực chỉ nằm im phăng phắc không dám rên lên. Con heo đứng trên bờ quan sát một lúc rồi mới bỏ đi. Sau khi con heo rừng biến mất khoảng 30 phút, anh Trực mới dám lết lên đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu ngay.

"Con heo tấn công tôi là heo đực, nặng hơn 1 tạ, hai mắt đỏ ngầu, cặp răng nanh dài nhìn rất hung tợn. Vừa thấy tôi là nó lao vào tấn công như lên cơn điên. Nhờ có bờ ruộng che kín người, con heo không thấy nên không lao tới cắn nữa, nếu không tôi đã chết rồi" - anh Trực nhớ lại vẫn còn bàng hoàng.

0c288593ebb348468ed0.jpg


Plot twist là sau khi bỏ đi, con heo lạc sang thôn Giang Tân và tiếp tục tấn công ông Đinh Minh Đường khi ông đang hái cà phê sau vườn nhà. Ối giời ơi!

"Lúc tôi đang hái cà phê thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi ngừng tay đi tới xem có việc gì, bất ngờ từ trong lùm cỏ sát bờ ao một con heo rất to lao ra húc tới tấp làm tôi văng khoảng 5m rồi đứng nhìn. Tôi bị húc rất đau, quá sợ nên nằm im, được một lúc thì con heo bỏ đi" - ông Đường kể lại với giọng còn run run.

9d474ad545577ec282f0.jpg


Chiều 25/11, bác sĩ Hồ Đức Châu cho biết, 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 18h ngày 23/11. Cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai chân bị cắn nát, sốt cao, chảy máu ròng ròng

Ông Đường phải làm phẫu thuật nối gân, cơ bị đứt ở vùng đùi bên trái. Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, vết thương ở chân phải phải khâu 4 lớp với tận 50 mũi khâu. Còn anh Trực thì bị rách 2 vùng đùi trái và phải, bị đứt gân cơ ở cả 2 đùi luôn. Các bác sĩ phải phẫu thuật hơn 4 tiếng, khâu 4 lớp với khoảng 100 mũi khâu. Nghe mà xót xa quá!



Theo bác sĩ Châu, may mắn là nhờ được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, hiện 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Thở phào nhẹ nhõm quá!



Được biết, sau khi tấn công anh Trực và ông Đường, con heo rừng còn tiếp tục lang thang sang các thôn khác trong xã, tấn công khiến một số người bị thương nữa. Cuối cùng, người dân xã Ea Púk đã bao vây và dùng gậy gộc đánh chết con heo rừng hung dữ này rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top