Thủ môn Dean Henderson siêu tự tin khẳng định mình sẽ đẩy được cú sút 11m của Omar Marmoush - pha bóng then chốt giúp Crystal Palace "ăn thịt" Man City 1-0 ở chung kết FA Cup, mang về danh hiệu đầu tiên sau 120 năm chờ đợi. Choáng luôn!
Trong trận chung kết FA Cup 2024/25, Crystal Palace mở tỷ số nhờ bàn thắng của Eberechi Eze ở phút 16. Nhưng người hùng thực sự phải kể đến Henderson khi thoát nạn thẻ đỏ ở phút 24 (sau tình huống lao ra ngoài vòng cấm chặn Haaland), rồi chỉ 12 phút sau đó lại xuất sắc cản phá quả penalty cực gắt. Anh hùng thật sự!
Sau trận, HLV Pep Guardiola bực mình lắm luôn, bước vào sân "khẩu chiến" với Henderson. Thủ môn người Anh thản nhiên kể lại: "Tôi chỉ nói: 'Ông đã có thêm 10 phút bù giờ như mong muốn rồi còn gì'. Không có chuyện gì to tát cả". Savage vãi!
Chia sẻ trên BBC, cựu thủ môn MU tỏ ra rất bình tĩnh về pha bóng được cho là chạm tay ngoài vòng cấm: "Bóng đã trôi vào vòng cấm rồi, tôi biết là ổn thôi. Haaland có thể sút, nhưng cậu ấy đưa bóng cho Marmoush. Và tôi đã đọc được hướng đi".
"Tôi biết chắc mình sẽ cản phá được cú đá đó. Chúng tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày của Crystal Palace. HLV lên kế hoạch kỹ lưỡng và cả đội đã thực hiện hoàn hảo. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng", Henderson tự tin nói. Khí chất nhà vô địch đây rồi!
Còn HLV Oliver Glasner thì thừa nhận ông đã "hết hồn" với tình huống mạo hiểm của Henderson: "Tôi chỉ nghĩ mong VAR đừng can thiệp". Thấm thía quá!
Nguồn: soha.vn
Trong trận chung kết FA Cup 2024/25, Crystal Palace mở tỷ số nhờ bàn thắng của Eberechi Eze ở phút 16. Nhưng người hùng thực sự phải kể đến Henderson khi thoát nạn thẻ đỏ ở phút 24 (sau tình huống lao ra ngoài vòng cấm chặn Haaland), rồi chỉ 12 phút sau đó lại xuất sắc cản phá quả penalty cực gắt. Anh hùng thật sự!
Sau trận, HLV Pep Guardiola bực mình lắm luôn, bước vào sân "khẩu chiến" với Henderson. Thủ môn người Anh thản nhiên kể lại: "Tôi chỉ nói: 'Ông đã có thêm 10 phút bù giờ như mong muốn rồi còn gì'. Không có chuyện gì to tát cả". Savage vãi!
Chia sẻ trên BBC, cựu thủ môn MU tỏ ra rất bình tĩnh về pha bóng được cho là chạm tay ngoài vòng cấm: "Bóng đã trôi vào vòng cấm rồi, tôi biết là ổn thôi. Haaland có thể sút, nhưng cậu ấy đưa bóng cho Marmoush. Và tôi đã đọc được hướng đi".
"Tôi biết chắc mình sẽ cản phá được cú đá đó. Chúng tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày của Crystal Palace. HLV lên kế hoạch kỹ lưỡng và cả đội đã thực hiện hoàn hảo. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng", Henderson tự tin nói. Khí chất nhà vô địch đây rồi!
Còn HLV Oliver Glasner thì thừa nhận ông đã "hết hồn" với tình huống mạo hiểm của Henderson: "Tôi chỉ nghĩ mong VAR đừng can thiệp". Thấm thía quá!
Nguồn: soha.vn