NaKute9255
New member
Sau hơn 10 năm sống chung với son phấn và các đồ mỹ phẩm che khuyết điểm, gần đây, cô gái trẻ đến từ Belfast, phía Bắc Ireland mới thoát được nỗi ám ảnh ngoại hình để sống thật với gương mặt mộc của chính mình.
Câu chuyện của Amy Robb (24 tuổi) đến từ Belfast, phía Bắc Ireland khiến không ít người phải giật mình. Ngay từ 13 tuổi, sau lần được chị họ makeup giúp, cô bạn đã "nghiện" luôn rồi Trong suốt hơn 10 năm trời, Amy ngày nào cũng phải đu đủ thứ son phấn và mỹ phẩm che khuyết điểm.
"Mình nghĩ là mình sẽ xinh hơn khi được trang điểm. Gương mặt mộc của mình bị xanh xao, nhợt nhạt lại còn có mụn, bởi vậy mà mình luôn cố gắng che giấu đi những khuyết điểm đó. Mình đã thử mọi thứ, từ kem bôi da cho tới những viên thuốc trị mụn, tuy nhiên, chẳng có gì được cải thiện cả" - Amy tâm sự.
Tự ti về nhan sắc mộc của bản thân, Amy ngày nào cũng phải chống đỡ bằng những lớp makeup dày cộm để che đi mọi khuyết điểm. Nghe mà thương luôn á!
Theo chia sẻ, mỗi sáng cô nàng tốt nghiệp ngành tâm lý học này phải thức dậy từ 4h15 sáng để trang điểm thật kỹ lưỡng trước khi đi làm. Đỉnh điểm là suốt 5 năm hẹn hò, Amy chưa từng một lần cho bạn trai thấy mặt mộc của mình. Ai ngờ được =="
"Mình dành hàng giờ để trang điểm. Nó như một cơn nghiện mà mình không thể ngừng được. Mình không thể để ai đó nhìn thấy gương mặt mộc của mình.
Mình sẽ không tẩy trang nếu như bạn trai ngủ lại qua đêm. Thực ra những lần đó mình cũng chẳng bao giờ ngủ, bởi mình sợ rằng lớp trang điểm của mình sẽ bị trôi đi và anh ấy sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của mình" - Amy tâm sự.
Trong suốt thời gian thiếu niên, ngoài chứng nghiện makeup, Amy còn mắc chứng rối loạn ăn uống và biếng ăn nữa. Quá đau khổ với chính bản thân, Amy đã từng nghĩ đến việc tự tử để kết thúc tất cả May mắn là gia đình kịp thời phát hiện và đưa cô vào viện chữa trị.
"Mình không nhớ điều gì khiến mình mắc phải hội chứng biếng ăn và nghiện trang điểm, mình chỉ nhớ cái cảm giác tồi tệ và không hài lòng với bản thân mình" - Amy kể lại.
Sau 2 tuần nằm điều trị tại bệnh viện, cuối cùng Amy cũng được xuất viện. Cô nàng dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống với thói quen ăn uống khoa học hơn.
Mặc dù vậy, chứng nghiện makeup thì vẫn còn đó nguyên
Mãi đến năm 2016, sau khi phải nhập viện điều trị tâm thần, Amy mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc makeup mỗi ngày.
"Mình đã không trang điểm suốt thời gian dài trong bệnh viện. Kể từ đó, cuộc sống của mình cũng thay đổi. Mình chẳng còn bận tâm đến việc phải trang điểm nữa. Mình muốn sống đúng với con người vốn có của mình" - Amy chia sẻ.
Được biết, Amy và bạn trai đã chia tay vào đầu năm nay. Hiện tại, cô bạn đã lập 1 trang blog để chia sẻ về những gì mình đã trải qua. Thông qua đó, Amy mong muốn có thể giúp đỡ những người có chung hoàn cảnh với mình
"Mình cảm thấy biết ơn khi mình vẫn còn sống. Mình đã phí phạm quá nhiều thời gian, bởi vậy mà giờ đây mình phải tận dụng từng giây phút còn lại" - Amy nói.
Nguồn: soha.vn