Tâm vừa khóc vừa chạy ra bờ đê sau làng, quay về với những ký ức ba năm trước khi mới quen Hùng. Chưa bao giờ cô gái này cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ đến thế. Nước mắt cứ rơi ròng ròng, ánh trăng phủ lên tấm thân gầy gò của cô như muốn an ủi
Tâm là một cô gái quê mùa chính hiệu. Gia đình sống nhờ nghề nông, mẹ một vai gánh ba chị em, một vai gánh ông bố say rượu suốt ngày. Hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Tâm chẳng bao giờ dám đua đòi, chỉ lo học hành và phụ mẹ làm ruộng.
Câu chuyện tình của Tâm và Hùng bắt đầu từ một buổi chiều mưa mùa Hạ, khi cả hai cùng trú mưa ở mái chòi gần bờ đê. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đưa họ vào "thung lũng tình yêu" với biết bao hứa hẹn. Nhưng rồi một ngày, Hùng nói lời chia tay vì... nhà Tâm nghèo quá, yêu nhau không có tương lai
Tâm chôn vùi cả tim lẫn đầu trong đau khổ. Cô chỉ biết khóc mãi, tự dằn vặt: "Đáng lẽ ra mình không nên yêu anh ấy. Đáng lẽ mình nên biết nhà nghèo thì ai chấp nhận được mình chứ!"
Ngày ngày, tâm trạng ủ rũ ngự trị trên khuôn mặt Tâm, khiến cô chẳng còn tâm trí tập trung làm gì. Trên đường ra bãi rác, cô vô tình chạm vào một vật cứng cứng. Đó là một cuốn sách dày cũ kỹ. Tò mò, cô nhặt nó về nhà.
Tối hôm đó, Tâm mở sách ra đọc. Nhưng... chỉ được hai trang thì đã buồn ngủ ập đến Ngày thứ hai cũng vậy, cô vẫn chỉ đọc được hai trang rồi ngủ gục.
Chán quá, Tâm bỏ cuốn sách vào thùng rác. Nhưng mẹ cô nhặt lên, tưởng con bỏ quên. Mẹ khuyên: "Con à, nếu con đã mang cuốn sách về nghĩa là con đã có ý định với nó, thì phải nghiêm túc chứ! Đọc sách là thói quen tốt đấy. Nếu con duy trì mỗi ngày, nó sẽ giúp ích cho con lắm".
Hai dòng suy nghĩ trong đầu Tâm bắt đầu battle nhau:
"Nhưng đọc sách chán lắm, chỉ giúp mày ngủ nhanh hơn thôi!"
"Mày đọc sai cách rồi! Mày đọc lúc buồn ngủ thì đương nhiên rồi. Thử đọc sáng sớm xem sao? Đọc sách rất tốt đấy. Đọc sách. Đọc sách..."
Bị hai luồng suy nghĩ giằng co, Tâm như điên dại, phải chạy ra vườn hái rau cho thoát. Nhưng câu "Đọc sách. Đọc sách" cứ vang vọng mãi trong đầu. Cuối cùng, cô quyết định thử lại một lần nữa, lần này với không gian và thời gian phù hợp hơn.
Sáng hôm sau, Tâm dậy từ 5h sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô vùi mình vào cuốn sách. Lần này khác hẳn! Những dòng chữ từ từ đi vào đầu, rồi chạm đến trái tim. Cô như lạc vào thế giới mới, nhẹ nhàng, du dương, tắm mát tâm hồn
Từ đó, Tâm đọc sách mỗi ngày - sáng, tối, lúc nào rảnh cũng đọc. Mẹ cô rất vui khi thấy con gái đam mê việc đọc sách.
Trong vòng năm ngày, cô đọc xong cuốn sách - một kỳ tích với cô! Cô cảm thấy tuyệt vời, và cuốn sách "thần kỳ" đó trở thành cầu nối đưa cô vào thế giới sách vở.
Từ khi đắm mình vào sách, con người Tâm như được tái sinh. Những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc buồn bã tan biến, nhường chỗ cho tư duy tích cực và yêu đời hơn. Cô nhận ra: Hùng chỉ là mối tình đầu, không phải mối tình cuối. Anh từ chối vì lý do ngoại cảnh thì không xứng để cô đau lòng. Cô sẽ dành tình yêu cho người xứng đáng hơn, cho cuộc sống, gia đình, bạn bè của mình
Có thể nói, cuốn sách là thiên thần đã nâng cô lên khỏi hố sâu của cuộc tình đầu tan vỡ, giúp cô tìm lại chính mình sau chuỗi ngày đau khổ.
Nhưng hành trình đọc sách của Tâm không suôn sẻ. Vì nhà nghèo, cô không thể mua sách. Thay vào đó, cô mượn sách ở thư viện và bạn bè.
Một tối nọ, bố Tâm say rượu về, thấy cô đang đọc sách liền giằng lấy: "Học à! Tau cho mày học nè!". Rồi ông ném cuốn sách đi.
"Sao bố lại làm như vậy?"
"Vì tao là bố mày! Mày dám cãi lại tao ư?"
Mẹ cô chứng kiến cảnh đó, thương con vô cùng nhưng bất lực. Nước mắt từ khóe mi tuôn rơi.
"Con đừng lo. Có mẹ ở đây với con rồi. Con chỉ cần học thật tốt và làm những điều con muốn. Sách hỏng rồi, mai mẹ đưa tiền cho con mua cuốn khác trả bạn nhé!"
Mẹ cô an ủi bằng những cái ôm dài. Tâm ôm mẹ thật chặt và òa khóc như đứa trẻ Cô biết gia đình khó khăn nên chưa bao giờ đòi hỏi gì. Giờ làm được điều mình thích trong môi trường nhiều chông gai này càng khiến cô trân quý nó hơn. Mặc dù hoàn cảnh không may mắn, nhưng Tâm vẫn chiến đấu mỗi ngày. Vì cô biết: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng"
Cô đậu được đại học và vẫn giữ thói quen đọc sách. Năm thứ nhất, trong kỳ học quân sự, vào ngày thi bắn súng, trong khi các bạn lo lắng thì Tâm vẫn ngồi đọc sách.
"Giờ này mà mày vẫn ngồi đọc sách được ư, Tâm?", bạn Yến hỏi.
"Tại sao không? Đọc sách giúp tao bình tĩnh hơn. Và tao cảm thấy không phải quá lo sợ về lần thi này".
Và đúng như vậy, cô đã vượt qua bài thi xuất sắc mà không hề lo lắng. Việc đọc sách trước khi thi giúp cô bình yên, an tĩnh, cảm xúc cân bằng và làm tốt bài thi của mình.
Tâm - cô gái sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng rất mạnh mẽ. Với Tâm, việc đọc sách đã giúp cô tìm lại chính mình sau mối tình tan vỡ, giúp cô có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống
Nguồn: svvn.tienphong.vn