Thay vì nằm dài nghỉ hè kiểu "off hết công suất", giờ đây lắm bạn sinh viên đã biết tận dụng mùa hè để "farm" kinh nghiệm, nâng skill và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai rồi nè!
Chị Phạm Thị Quỳnh, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính là một trong những người chơi hệ "năng suất" đó. Chỉ trong vòng 1 tháng nghỉ hè, Quỳnh đã lên kế hoạch tham gia các hoạt động thực tế để buff kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngành học.
Bạn ấy chia sẻ: "Năm 3 mình sẽ học khá nhiều môn chuyên ngành, đòi hỏi cao hơn về kỹ năng. Việc tận dụng một tháng hè để trang bị sớm cả về tinh thần lẫn kiến thức là điều quan trọng". Quỳnh đã chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm hoạt động truyền thông thực chiến, tiếp xúc với những kỹ năng mới như dẫn chương trình, quay, chụp,... Bên cạnh đó, cô bạn cũng không quên dành thời gian về thăm gia đình và tự thưởng cho bản thân những giây phút relax sau một năm học "max mệt"
Theo Quỳnh, mỗi người có một sở thích và định hướng riêng về kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa, miễn sao các bạn cảm thấy thoải mái là được!
Cũng chọn phương án tận dụng kỳ nghỉ hè một cách hiệu quả, Nguyễn Thị Thùy, sinh viên năm 3 Trường Đại học Mở Hà Nội đã sớm có cho mình kế hoạch 4 tháng nghỉ hè khá dài. Thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, Thùy lựa chọn học kỳ hè để "cày" thêm kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Điều này giúp Thùy rút ngắn thời gian học, tạo điều kiện để ra trường sớm hơn luôn á!
Ngoài thời gian đi học, Thùy còn đi làm ở nơi cô bạn thực tập nữa. Nguyễn Thùy nhấn mạnh: "Mỗi bạn cần xác định mục tiêu của mình trước kỳ nghỉ hè. Dù là nghỉ ngơi, học thêm hay đi làm, điều quan trọng nhất là biết mình đang đầu tư vào điều gì. Nếu có cơ hội, hãy cứ thử đi làm thêm, thực tập hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm vì đó là cách tốt nhất để hiểu bản thân và tìm kiếm cơ hội, kinh nghiệm và kỹ năng khi chúng ta đang trong thời gian học đại học". Real talk!
Không chỉ dừng lại ở việc trau dồi kỹ năng chuyên môn, nhiều sinh viên còn lựa chọn kỳ nghỉ hè để đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện. Sùng Viện Huệ - nữ sinh năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại đặt nhiều tâm huyết cho chương trình "Mùa hè xanh - Nắng yêu thương" của Câu lạc bộ (CLB) sinh viên Mông tình nguyện tại Hà Nội trong kỳ hè này.
"Đây là một cơ hội tuyệt vời để mình được kết nối với mọi người trong CLB cũng như được gặp gỡ và chia sẻ nhiều hơn với bà con vùng cao", Viện Huệ bày tỏ. Nữ sinh tin rằng, hoạt động tình nguyện cho cô những trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ - điều mà không dễ gì có được trong sách vở hay nơi giảng đường.
Theo Viện Huệ, khi sống có mục tiêu, làm việc bằng sự tử tế và biết chia sẻ thì mình sẽ luôn để lại trong lòng những điều thật đáng nhớ. Câu này đúng quá đi mất!
Nữ sinh người Mông hy vọng, sau chuyến đi thiện nguyện này, không chỉ riêng cô nàng mà nhiều bạn trẻ khác cũng sẽ cảm nhận được niềm vui từ việc cho đi và nhận ra rằng, tuổi trẻ trở nên đẹp hơn rất nhiều khi mình sống vì những điều giản dị nhưng đầy yêu thương.
Viện Huệ cũng khẳng định: Thời sinh viên là quãng thời gian rất đặc biệt, quý giá để mỗi người trẻ tự khám phá, tự học hỏi và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế. Việc sử dụng thời gian thông minh không nhất thiết là phải làm thật nhiều thứ một lúc mà cần phân định rõ đâu là điều có ý nghĩa với mình, đâu là việc nên ưu tiên để vừa phát triển bản thân, vừa không đánh mất sự cân bằng. Balance is key nhé các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn