Hè này đi cưỡi ngựa thôi! Gen Z Sài Gòn đổ xô trải nghiệm môn thể thao "quý tộc" siêu chill

5a5970a475696c0850d6.webp


Mùa hè năm nay, giới trẻ Sài Gòn đang "lăng xê" một trào lưu mới toanh: cưỡi ngựa! Từng được coi là môn thể thao của "hội nhà giàu", giờ đây cưỡi ngựa đã trở thành hoạt động "đổi gió" cực hot, giúp các bạn trẻ có những trải nghiệm cuối tuần vừa mới lạ vừa thư giãn phết đấy!

"Mình đã rất bối rối, hoảng sợ khi ngồi lên lưng ngựa. Bộ môn này yêu cầu sự tập trung, khéo léo, sức bền để điều khiển chú ngựa theo ý mình. Vì không tự tin, mình khó giữ thăng bằng và luôn sợ té, nhưng sau khi làm quen với ngựa, mình học cách di chuyển thoải mái, từ đó tận hưởng hoạt động thể thao này một cách chậm rãi", Thanh Phúc (23 tuổi, Q. 12) chia sẻ về lần đầu tiếp xúc học cưỡi ngựa tại CLB Cưỡi ngựa Sài Gòn.

62688aae127381658723.jpg


4d40a70b4d94814a1fb6.jpg


Trước kia, nhắc đến cưỡi ngựa là nghĩ ngay đến hội con nhà giàu thượng lưu. Nhưng giờ đây, với tư duy cởi mở và môi trường giáo dục đa dạng hơn, nhiều bạn trẻ đang tích cực đầu tư kiến thức, kỹ năng về môn thể thao này, hoặc đơn giản là muốn thử một trải nghiệm mới lạ chưa từng có! ✨

Anh Nguyên Hoàng (27 tuổi, TP. HCM), một "fan cứng" của bộ môn cưỡi ngựa, thường xuyên tham gia vào cuối tuần cho biết: "Khóa học chuyên nghiệp hay bán chuyên dành cho bộ môn này thường có giá không rẻ. Trước đây, muốn đến các trường đua ngựa hay trang trại nuôi ngựa cũng là một điều xa xỉ với những người có mức sống trung bình. Những năm gần đây, xu hướng phát triển các bộ môn nghệ thuật này mới trở nên gần gũi hơn, giá cả cũng có sự đa dạng, nhiều ưu đãi dành cho sinh viên, học sinh muốn trải nghiệm để giải trí. Đây là tín hiệu mừng, góp phần làm phong phú cuộc sống của người dân trong xã hội hiện đại".

Theo anh Nguyên Hoàng, 2 địa điểm được giới trẻ check-in nhiều nhất là: Vietgangz Horse Club & Glamping (P. Long Trường, TP. Thủ Đức) và Saigon Farm House (huyện Bình Chánh, TP. HCM).

1839cf644729e00527ee.jpg


Yến Vy (2002) từng mê mẩn những cảnh cưỡi ngựa trong phim cổ trang Trung Quốc, nên khi biết có chương trình trải nghiệm cưỡi ngựa miễn phí tại TP. Thủ Đức, cô nàng đã rủ hội bạn đến ngay lập tức!

Yến Vy kể: "Lần đầu trong đời mình được chạm vào ngựa, rất thú vị. Khi ngồi trên lưng ngựa, mình cũng bắt chước người ta cái phong thái đĩnh đạc, sang trọng, đặc biệt là chụp được nhiều bức hình ngoài trời đẹp tại đây. Mọi người nếu có dịp nên thử chơi cho biết, với giá 99.000 đồng/vé vào cổng, được miễn phí cưỡi ngựa 10 phút mình thấy rất hợp lý".

Còn với Linh Mỹ (1999, quê An Giang), trải nghiệm lần đầu cưỡi ngựa cũng là kỉ niệm đặc biệt đối với cô. Linh Mỹ chia sẻ: "Khi đã leo lên lưng ngựa, phải tập trung tối đa vào kỹ thuật cầm sợi dây cương và điều khiển ngựa, tránh cho việc té ngã gây chấn thương. Mình thích cảm giác đó, được hòa mình vào cảnh quan, cùng một chú ngựa làm bạn bên cạnh. Bộ môn cưỡi ngựa cho mình những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng".

94b0836797ca0754de38.jpg


f0e8134b6bddfb503926.jpg


3bd784f98462cb3bb5cc.jpg


dc13bd0ff083041696e5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top