Một phụ nữ tự thân rực rỡ như Hề Mộng Dao, liệu có cần hào môn để định nghĩa lại giá trị của chính mình?
Mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao và thiếu gia Ha Youjun, netizen lại mải miết dùng cụm từ "vịt trời bay lên cành phượng hoàng" như một lời khen có... gai Ngụ ý đằng sau là: Rằng cô quá may mắn, và cuộc hôn nhân hào môn này chính là bước ngoặt định nghĩa lại giá trị cuộc đời cô.
Nhưng plot twist ở chỗ: Hề Mộng Dao chưa bao giờ là vịt trời cả! Giờ mới hiểu vì sao cô luôn toát lên sự tự tin "main character energy" từ tận cốt tủy
Hề Mộng Dao sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, thành phố đắt đỏ và cạnh tranh khốc liệt bậc nhất Trung Quốc, nơi mà việc có một "gia đình ổn định" đã là một loại tài sản xịn sò rồi.
Cha cô là quản lý cấp cao thế hệ đầu trong ngành ngoại thương, người đón đầu làn sóng mở cửa kinh tế những năm 1990. Ông không chỉ tích lũy được tiềm lực tài chính đáng nể mà còn sở hữu nhãn quan thương trường nhạy bén.
Mẹ cô là giáo viên biên chế tại một trường trung học công lập trọng điểm – một vị trí danh giá, mang lại cho gia đình bầu không khí tri thức và giáo dục nghiêm túc, bài bản ngay từ thuở đầu đời.
Chẳng trách khi đứng chung khung hình với bà Tư Leung On Kei (mẹ chồng quyền lực), cha mẹ cô vẫn ung dung, thư thái, không bi lụy cũng không kiêu ngạo. Sự mực thước và thể diện ấy hoàn toàn là do gia đình tài bồi mà nên. Có một bệ đỡ nguyên sinh như thế, bảo sao Hề Mộng Dao đối nhân xử thế lúc nào cũng phóng khoáng, tự nhiên và vô cùng đàng hoàng
Gia đình cô không phải trâm anh thế phiệt có tên trong gia phả lâu đời, nhưng lại là kiểu mẫu mà xã hội hiện đại khao khát: Tự lực, có nền tảng vững chắc và biết cách đầu tư cho con cái.
3 tuổi học ballet, 5 tuổi ngồi bên đàn piano, và những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày theo học tại các trường quốc tế học phí đắt đỏ. Hồi nhỏ, cô cao lớn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì mắc chứng chán ăn nên người gầy yếu, ngoại hình cũng chưa nổi bật. Cái chiều cao mà sau này trở thành lợi thế trên sàn diễn lại chính là thứ khiến cô nhỏ tuổi ấy muốn thu mình lại, hay cúi đầu, còng lưng, và dần hình thành tâm lý tự ti
Người bố nhận ra điều đó.
Thay vì để con gái mãi loay hoay với mặc cảm về ngoại hình, ông quyết định gửi cô đến học tại một lớp đào tạo người mẫu, với mong muốn đơn giản là giúp con đứng thẳng hơn, tự tin hơn. Đó là cách một người cha chọn để chặn đứng sự tự ti đang âm thầm bám rễ trong con gái mình – không phải bằng lời an ủi suông, mà bằng một môi trường buộc cô phải ngẩng đầu lên. Dad of the year luôn!
Quyết định ấy hóa ra lại thay đổi cả cuộc đời cô. Tại lớp học đó, Hề Mộng Dao phát hiện ra mình có năng khiếu người mẫu thiên bẩm, và từ đó bắt đầu hành trình trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất châu Á.
Người ta thường nghĩ chỉ có con nhà siêu giàu mới sống như thế. Nhưng điều đáng nói ở đây không nằm ở số tiền, mà nằm ở tầm nhìn của cha mẹ. Họ không đầu tư vào những món đồ hiệu phô trương, họ đầu tư vào năng lực cơ thể, vào gu thẩm mỹ và sự tự tin cốt cách từ trong ra ngoài của con gái.
Đó là thứ "xa xỉ phẩm" mà tiền bạc ở tuổi trưởng thành không cách nào mua lại được
Và Hề Mộng Dao đã không phụ lòng. Cô thi đỗ vào chuyên ngành Biểu diễn Thời trang của Đại học Đông Hoa, ngôi trường thuộc nhóm "Dự án 211" (nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia) bằng chính thực lực của mình. Không có chỗ cho sự may mắn hay "quan hệ" trong bảng điểm ấy nhé!
Ở tuổi 24, Hề Mộng Dao sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show – thánh đường mà mỗi năm chỉ chọn lọc vài chục siêu mẫu hàng đầu thế giới. Đó tuyệt đối không phải là vị trí dành cho một kẻ may mắn. Đó là quả ngọt của một cô gái đã khổ luyện bền bỉ từ năm 3 tuổi
Trước khi trở thành dâu nhà họ Ha, Hè Mộng Dao đã là một siêu mẫu quốc tế có tên tuổi, có tài sản và sự độc lập tuyệt đối về kinh tế. Cô bước vào cuộc hôn nhân ấy với tư cách một người phụ nữ đã tự định vị được giá trị bản thân, chứ không cần một danh phận hào môn để "đổi đời".
Điều tinh tế nhất trong câu chuyện của Hề Mộng Dao không nằm ở bản thân cô, mà nằm ở cách hành xử của nhà ngoại.
Sau khi con gái kết hôn với cháu đích tôn của "Vua sòng bài", cha mẹ cô chưa từng một lần cậy nhờ hay tìm cách "tranh thủ" mối quan hệ quyền thế ấy. Trong những lần gặp gỡ bà Leung On Kei – người mẹ chồng khét tiếng quyền lực – cha mẹ Hề Mộng Dao luôn giữ thái độ ung dung, mực thước. Không khúm núm hạ mình, cũng không kiêu ngạo gồng mình. Đó là sự tự trọng bình thản của những người biết rõ giá trị của bản thân
Chính cái nền tảng gia giáo ấy đã đúc nặn nên một Hề Mộng Dao bản lĩnh: Dù sinh liền hai cháu cho gia tộc trùm tài phiệt, cô vẫn nhanh chóng trở lại kinh doanh, học lên thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa để đồng hành cùng chồng trên thương trường. Queen behavior!
Người ta ghen tị với Hề Mộng Dao vì nghĩ cô "trúng số độc đắc" nhờ hôn nhân. Nhưng nhìn lại toàn bộ hành trình từ cô bé 3 tuổi học ballet ở Thượng Hải, đến siêu mẫu 24 tuổi tỏa sáng toàn cầu, và giờ là người phụ nữ ngẩng cao đầu bước vào hào môn – câu hỏi ngược lại mới đúng: Cô ấy có cần phải "đổi đời" hay không? 
Ngày cưới của Hề Mộng Dao, người mẹ chồng nổi tiếng nghiêm khắc quyết định mở két để tặng cô chiếc vòng ngọc trai phiên bản giới hạn – điều hiếm thấy ở một gia đình hào môn. Điều bà trao cho Hề Mộng Dao không chỉ là một món trang sức mà là sự công nhận: Đây là cô con dâu nhà họ Ha may mắn có được.
Nguồn: soha.vn
Mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao và thiếu gia Ha Youjun, netizen lại mải miết dùng cụm từ "vịt trời bay lên cành phượng hoàng" như một lời khen có... gai Ngụ ý đằng sau là: Rằng cô quá may mắn, và cuộc hôn nhân hào môn này chính là bước ngoặt định nghĩa lại giá trị cuộc đời cô.
Nhưng plot twist ở chỗ: Hề Mộng Dao chưa bao giờ là vịt trời cả! Giờ mới hiểu vì sao cô luôn toát lên sự tự tin "main character energy" từ tận cốt tủy
Hề Mộng Dao sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, thành phố đắt đỏ và cạnh tranh khốc liệt bậc nhất Trung Quốc, nơi mà việc có một "gia đình ổn định" đã là một loại tài sản xịn sò rồi.
Cha cô là quản lý cấp cao thế hệ đầu trong ngành ngoại thương, người đón đầu làn sóng mở cửa kinh tế những năm 1990. Ông không chỉ tích lũy được tiềm lực tài chính đáng nể mà còn sở hữu nhãn quan thương trường nhạy bén.
Mẹ cô là giáo viên biên chế tại một trường trung học công lập trọng điểm – một vị trí danh giá, mang lại cho gia đình bầu không khí tri thức và giáo dục nghiêm túc, bài bản ngay từ thuở đầu đời.
Chẳng trách khi đứng chung khung hình với bà Tư Leung On Kei (mẹ chồng quyền lực), cha mẹ cô vẫn ung dung, thư thái, không bi lụy cũng không kiêu ngạo. Sự mực thước và thể diện ấy hoàn toàn là do gia đình tài bồi mà nên. Có một bệ đỡ nguyên sinh như thế, bảo sao Hề Mộng Dao đối nhân xử thế lúc nào cũng phóng khoáng, tự nhiên và vô cùng đàng hoàng
Gia đình cô không phải trâm anh thế phiệt có tên trong gia phả lâu đời, nhưng lại là kiểu mẫu mà xã hội hiện đại khao khát: Tự lực, có nền tảng vững chắc và biết cách đầu tư cho con cái.
3 tuổi học ballet, 5 tuổi ngồi bên đàn piano, và những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày theo học tại các trường quốc tế học phí đắt đỏ. Hồi nhỏ, cô cao lớn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì mắc chứng chán ăn nên người gầy yếu, ngoại hình cũng chưa nổi bật. Cái chiều cao mà sau này trở thành lợi thế trên sàn diễn lại chính là thứ khiến cô nhỏ tuổi ấy muốn thu mình lại, hay cúi đầu, còng lưng, và dần hình thành tâm lý tự ti
Người bố nhận ra điều đó.
Thay vì để con gái mãi loay hoay với mặc cảm về ngoại hình, ông quyết định gửi cô đến học tại một lớp đào tạo người mẫu, với mong muốn đơn giản là giúp con đứng thẳng hơn, tự tin hơn. Đó là cách một người cha chọn để chặn đứng sự tự ti đang âm thầm bám rễ trong con gái mình – không phải bằng lời an ủi suông, mà bằng một môi trường buộc cô phải ngẩng đầu lên. Dad of the year luôn!
Quyết định ấy hóa ra lại thay đổi cả cuộc đời cô. Tại lớp học đó, Hề Mộng Dao phát hiện ra mình có năng khiếu người mẫu thiên bẩm, và từ đó bắt đầu hành trình trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất châu Á.
Người ta thường nghĩ chỉ có con nhà siêu giàu mới sống như thế. Nhưng điều đáng nói ở đây không nằm ở số tiền, mà nằm ở tầm nhìn của cha mẹ. Họ không đầu tư vào những món đồ hiệu phô trương, họ đầu tư vào năng lực cơ thể, vào gu thẩm mỹ và sự tự tin cốt cách từ trong ra ngoài của con gái.
Đó là thứ "xa xỉ phẩm" mà tiền bạc ở tuổi trưởng thành không cách nào mua lại được
Và Hề Mộng Dao đã không phụ lòng. Cô thi đỗ vào chuyên ngành Biểu diễn Thời trang của Đại học Đông Hoa, ngôi trường thuộc nhóm "Dự án 211" (nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia) bằng chính thực lực của mình. Không có chỗ cho sự may mắn hay "quan hệ" trong bảng điểm ấy nhé!
Ở tuổi 24, Hề Mộng Dao sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show – thánh đường mà mỗi năm chỉ chọn lọc vài chục siêu mẫu hàng đầu thế giới. Đó tuyệt đối không phải là vị trí dành cho một kẻ may mắn. Đó là quả ngọt của một cô gái đã khổ luyện bền bỉ từ năm 3 tuổi
Trước khi trở thành dâu nhà họ Ha, Hè Mộng Dao đã là một siêu mẫu quốc tế có tên tuổi, có tài sản và sự độc lập tuyệt đối về kinh tế. Cô bước vào cuộc hôn nhân ấy với tư cách một người phụ nữ đã tự định vị được giá trị bản thân, chứ không cần một danh phận hào môn để "đổi đời".
Điều tinh tế nhất trong câu chuyện của Hề Mộng Dao không nằm ở bản thân cô, mà nằm ở cách hành xử của nhà ngoại.
Sau khi con gái kết hôn với cháu đích tôn của "Vua sòng bài", cha mẹ cô chưa từng một lần cậy nhờ hay tìm cách "tranh thủ" mối quan hệ quyền thế ấy. Trong những lần gặp gỡ bà Leung On Kei – người mẹ chồng khét tiếng quyền lực – cha mẹ Hề Mộng Dao luôn giữ thái độ ung dung, mực thước. Không khúm núm hạ mình, cũng không kiêu ngạo gồng mình. Đó là sự tự trọng bình thản của những người biết rõ giá trị của bản thân
Chính cái nền tảng gia giáo ấy đã đúc nặn nên một Hề Mộng Dao bản lĩnh: Dù sinh liền hai cháu cho gia tộc trùm tài phiệt, cô vẫn nhanh chóng trở lại kinh doanh, học lên thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa để đồng hành cùng chồng trên thương trường. Queen behavior!
Người ta ghen tị với Hề Mộng Dao vì nghĩ cô "trúng số độc đắc" nhờ hôn nhân. Nhưng nhìn lại toàn bộ hành trình từ cô bé 3 tuổi học ballet ở Thượng Hải, đến siêu mẫu 24 tuổi tỏa sáng toàn cầu, và giờ là người phụ nữ ngẩng cao đầu bước vào hào môn – câu hỏi ngược lại mới đúng: Cô ấy có cần phải "đổi đời" hay không?
Ngày cưới của Hề Mộng Dao, người mẹ chồng nổi tiếng nghiêm khắc quyết định mở két để tặng cô chiếc vòng ngọc trai phiên bản giới hạn – điều hiếm thấy ở một gia đình hào môn. Điều bà trao cho Hề Mộng Dao không chỉ là một món trang sức mà là sự công nhận: Đây là cô con dâu nhà họ Ha may mắn có được.
Nguồn: soha.vn