GấuChúpChíp
New member
Oiii hóa ra hệ Mặt Trời thời "newborn" của chúng ta còn khốc liệt hơn cả drama mạng xã hội nè! Không chỉ sở hữu tới 4 hành tinh băng khổng lồ, mà theo nghiên cứu mới thì plot twist còn twisted hơn nữa á.
Trên tạp chí khoa học Icarus, team nghiên cứu của nhà vật lý thiên văn Matthew S. Clement từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa "mổ xẻ" lại mô hình Nice nổi tiếng và giả thuyết về "thời kỳ hỗn loạn". Kết quả là tìm ra đống chi tiết cực shock về các hành tinh băng khổng lồ luôn!
Mô hình Nice được dựng lên từ năm 2005 và được coi là phiên bản đáng tin nhất về "chapter đầu tiên" của hệ Mặt Trời đấy.
Theo các phiên bản hiện đại của mô hình này, hệ Mặt Trời nguyên thủy là một bãi chiến trường thực sự - các hành tinh khổng lồ cứ dịch chuyển quỹ đạo lung tung, tương tác hấp dẫn mạnh và đẩy nhau ra xa như kiểu "đi chỗ khác chơi đi" vậy
Plot twist ở đây là: Hệ Mặt Trời ban đầu vốn có thêm 1 hoặc 2 hành tinh băng khổng lồ nữa giống Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Nhưng mà... chúng đã bị các tương tác kinh hoàng thời xưa hất văng ra khỏi hệ luôn rồi! Bye bye anh em ơi
Theo Science Alert, nghiên cứu lần này đã check mô hình Nice kỹ hơn nhiều, bao gồm cả việc xem xét chuyện gì xảy ra với các mặt trăng của Sao Mộc và Sao Thiên Vương trong "trận battle của các boss" nữa.
Các tác giả dùng máy tính mô phỏng và kết quả ra sao? Xác suất sống sót của toàn bộ hệ mặt trăng quanh Sao Mộc và Sao Thiên Vương chỉ dưới 15% thôi! Ảo ma quá
Chỉ có duy nhất 1 kịch bản trong số 122 lần mô phỏng cho thấy cả hệ mặt trăng của Sao Mộc và Sao Thiên Vương cùng sống sót mà không bị tổn hại gì hết.
Hai hành tinh này vốn có rất nhiều mặt trăng. Nhưng nếu Sao Thiên Vương lại gần một hành tinh khác ở khoảng cách 0,02 AU (đơn vị thiên văn, bằng khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời), hoặc tiếp cận các hành tinh khí khổng lồ (như Sao Mộc/Sao Thổ) ở khoảng cách dưới 0,1 AU, thì hệ mặt trăng của Sao Thiên Vương sẽ bị bay màu ngay!
Vì vậy, các nhà khoa học đưa ra 3 theory để giải thích cho trạng thái "chill" hiện tại của Hệ Mặt Trời:
Theory 1: Thế giới của chúng ta đã tiến hóa theo con đường siêu dị biệt, cực kỳ hy hữu và cũng cực kỳ may mắn luôn ấy!
Trong đó 2 hành tinh lớn nói trên hoàn toàn tránh được các cuộc chạm trán nguy hiểm với các hành tinh khổng lồ khác, giúp các mặt trăng nguyên thủy bình an vô sự.
Theory 2: Hệ mặt trăng của Sao Thiên Vương có thể là sản phẩm "tái sinh", điều mà một số nghiên cứu trước đây cũng ủng hộ nha.
Theory 3: Mô hình Nice có thể chưa đủ thông tin.
Nguồn: kenh14.vn
Trên tạp chí khoa học Icarus, team nghiên cứu của nhà vật lý thiên văn Matthew S. Clement từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa "mổ xẻ" lại mô hình Nice nổi tiếng và giả thuyết về "thời kỳ hỗn loạn". Kết quả là tìm ra đống chi tiết cực shock về các hành tinh băng khổng lồ luôn!
Mô hình Nice được dựng lên từ năm 2005 và được coi là phiên bản đáng tin nhất về "chapter đầu tiên" của hệ Mặt Trời đấy.
Theo các phiên bản hiện đại của mô hình này, hệ Mặt Trời nguyên thủy là một bãi chiến trường thực sự - các hành tinh khổng lồ cứ dịch chuyển quỹ đạo lung tung, tương tác hấp dẫn mạnh và đẩy nhau ra xa như kiểu "đi chỗ khác chơi đi" vậy
Plot twist ở đây là: Hệ Mặt Trời ban đầu vốn có thêm 1 hoặc 2 hành tinh băng khổng lồ nữa giống Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Nhưng mà... chúng đã bị các tương tác kinh hoàng thời xưa hất văng ra khỏi hệ luôn rồi! Bye bye anh em ơi
Theo Science Alert, nghiên cứu lần này đã check mô hình Nice kỹ hơn nhiều, bao gồm cả việc xem xét chuyện gì xảy ra với các mặt trăng của Sao Mộc và Sao Thiên Vương trong "trận battle của các boss" nữa.
Các tác giả dùng máy tính mô phỏng và kết quả ra sao? Xác suất sống sót của toàn bộ hệ mặt trăng quanh Sao Mộc và Sao Thiên Vương chỉ dưới 15% thôi! Ảo ma quá
Chỉ có duy nhất 1 kịch bản trong số 122 lần mô phỏng cho thấy cả hệ mặt trăng của Sao Mộc và Sao Thiên Vương cùng sống sót mà không bị tổn hại gì hết.
Hai hành tinh này vốn có rất nhiều mặt trăng. Nhưng nếu Sao Thiên Vương lại gần một hành tinh khác ở khoảng cách 0,02 AU (đơn vị thiên văn, bằng khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời), hoặc tiếp cận các hành tinh khí khổng lồ (như Sao Mộc/Sao Thổ) ở khoảng cách dưới 0,1 AU, thì hệ mặt trăng của Sao Thiên Vương sẽ bị bay màu ngay!
Vì vậy, các nhà khoa học đưa ra 3 theory để giải thích cho trạng thái "chill" hiện tại của Hệ Mặt Trời:
Theory 1: Thế giới của chúng ta đã tiến hóa theo con đường siêu dị biệt, cực kỳ hy hữu và cũng cực kỳ may mắn luôn ấy!
Trong đó 2 hành tinh lớn nói trên hoàn toàn tránh được các cuộc chạm trán nguy hiểm với các hành tinh khổng lồ khác, giúp các mặt trăng nguyên thủy bình an vô sự.
Theory 2: Hệ mặt trăng của Sao Thiên Vương có thể là sản phẩm "tái sinh", điều mà một số nghiên cứu trước đây cũng ủng hộ nha.
Theory 3: Mô hình Nice có thể chưa đủ thông tin.
Nguồn: kenh14.vn