Chị em ơi, vụ này nghe mà tức á! Một bác gái 62 tuổi mất trắng hơn 7 tỷ đồng sau khi mua 33 thẻ kỳ nghỉ, còn một bác trai 64 tuổi thì bị ép nộp 500k mới được về khi từ chối giao dịch. Kiểu "vét" tiền không thương tiếc luôn đó!
Hiện tại Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng kỳ nghỉ (timeshare) xảy ra tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được cả một loạt công ty có dấu hiệu liên quan, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland và Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Trong đống này thì Công ty Meli Club được xác định là "ông trùm" với quy mô khủng, mới thành lập đầu năm 2024 nhưng đã có tới ba địa điểm kinh doanh tại TP.HCM và Hà Nội luôn.
Nghe câu chuyện hậu trường mà giật mình nha! Những người sáng lập gồm Vũ Duy Tùng, Hoàng Minh Hải, Nguyễn Trọng Toàn và Trần Minh Cường đều từng làm việc nhiều năm tại một công ty kinh doanh thẻ kỳ nghỉ từng bị nhiều khách hàng khởi kiện.
Quá trình làm việc giúp nhóm này "nằm lòng" cách thức bán thẻ kỳ nghỉ rồi. Theo cơ quan công an thì sản phẩm này thực chất chỉ là dịch vụ đặt phòng nghỉ dưỡng thôi nhưng được quảng bá như một kênh đầu tư có thể sinh lời, bán lại hoặc cho thuê để thu lợi nhuận. Sau đó, nhóm này tách ra thành lập Meli Club và tiếp tục áp dụng thủ đoạn tương tự. Kiểu "đổi tên đổi họ" rồi lại tiếp tục chơi luôn!
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động, Meli Club đã sử dụng nhiều chiêu thức để tác động tâm lý khách hàng, thúc đẩy họ ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ với giá trị rất lớn.
Một trong những nạn nhân là bà H. (62 tuổi, ngụ TP.HCM). Tháng 5/2024, sau khi nhận cuộc gọi mời tham dự sự kiện của công ty, bà được tư vấn liên tục và đã mua tổng cộng 33 thẻ kỳ nghỉ với số tiền thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Trời ơi, 33 thẻ là sao các bạn ơi?!
Còn trường hợp của ông T.M.H. (64 tuổi) thì khó đỡ hơn nữa! Giữa năm 2024, khi đến tham dự sự kiện của Meli Club, ông từ chối mua thẻ kỳ nghỉ thì bị hai nhân viên bán hàng giữ lại, yêu cầu phải nộp 500.000 đồng tiền "đặt cọc" mới được rời khỏi công ty. Kiểu này thì bó tay luôn, không mua cũng phải đóng tiền à?!
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Mong là những nạn nhân sớm được minh oan và lấy lại được tiền nhé!
Nguồn: techz.vn