Ối giời ơi, tuyển Hàn Quốc vừa trải qua một kỳ World Cup đáng quên khi "bay màu" ngay từ vòng bảng, nhưng mà các anh vẫn ẵm về khoản tiền thưởng "khổng lồ" đấy nhé!
Theo thông tin từ tờ Chosun thì dù thành tích không như kỳ vọng, nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn nhận được 2,08 tỷ won (hơn 35 tỷ đồng) sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. Con số này khiến không ít fan bóng đá phải "choáng váng" vì... bị loại mà vẫn được thưởng nhiều thế à?
Theo chế độ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), cả 26 cầu thủ trong danh sách đều được chia đều tiền thưởng, không phân biệt ai đá nhiều hay ít. Mỗi người nhận 50 triệu won (khoảng 852 triệu đồng) tiền thưởng cơ bản. Thêm vào đó, nhờ chiến thắng trước CH Séc ở vòng bảng, mỗi cầu thủ được cộng thêm 30 triệu won nữa.
Vậy là tính ra, mỗi tuyển thủ Hàn Quốc bỏ túi 80 triệu won, tương đương hơn 1,36 tỷ đồng luôn! Từ đội trưởng Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae cho đến tất cả các thành viên khác đều nhận mức thưởng như nhau hết nha
**Vuột mất "núi tiền" vì thành tích thất vọng**
Nghe thì có vẻ nhiều đấy, nhưng thực ra đây chỉ là con số "nhỏ giọt" thôi các bạn ơi!
FIFA cũng có cơ chế thưởng riêng dựa trên thành tích: nếu lọt vào vòng 1/16, mỗi cầu thủ sẽ nhận thêm 100 triệu won (1,7 tỷ đồng). Tiến vào vòng 1/8 thì được 200 triệu won (3,4 tỷ đồng), còn vào tứ kết là 300 triệu won (5,1 tỷ đồng) luôn!
Nhưng mà... bị loại từ vòng bảng nên đội tuyển Hàn Quốc không nhận được xu nào từ FIFA cả
Chưa hết đâu! Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu trước giải còn hứa hẹn sẽ móc túi riêng để thưởng nếu đội đạt thành tích tốt:
- 1 tỷ won (17 tỷ đồng) nếu vào vòng 1/16
- 2 tỷ won (34 tỷ đồng) nếu vào vòng 1/8
- 3 tỷ won (51 tỷ đồng) nếu vào tứ kết
Thế nhưng với việc dừng bước sớm như thế này, các anh chỉ biết ngắm thôi chứ chạm không được rồi
**Giảm hơn 4 lần so với World Cup 2022**
So với kỳ tích ở World Cup 2022 thì sự chênh lệch quá rõ luôn! Năm đó, dưới thời HLV Paulo Bento, tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng và lọt vào vòng 1/8. Kết quả là mỗi cầu thủ nhận tổng cộng 340 triệu won (khoảng 5,8 tỷ đồng) - cao gấp hơn 4 lần so với 80 triệu won nhận được năm nay đấy!
Sự chênh lệch này cho thấy rõ: thành tích là tất cả! Dù KFA vẫn chi hơn 35 tỷ đồng tiền thưởng, nhưng việc "bay màu" sớm khiến Son Heung Min và đồng đội không chỉ bị fan "ném đá" mà còn vuột mất cơ hội bỏ túi thêm hàng chục tỷ đồng từ FIFA lẫn Chủ tịch KFA.
Đây quả là một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây rồi
Nguồn: techz.vn