"Bé An" Hùng Thuận cũng có cuộc sống "không hơn là mấy" so với "thằng Cò" của Đất phương Nam luôn nha các bạn ơi
Nhắc đến Hùng Thuận là nhớ ngay vai diễn "bé An" huyền thoại trong phim Đất phương Nam rồi đúng không? Nhưng mà nghịch lý thật, vai diễn quá đỉnh lại khiến sự nghiệp của anh không thể "lên level" được nữa, dù anh đã cày cuốc với nghề bao nhiêu năm sau đó rồi
Hồi cuộc sống của "thằng Cò" được public, nhiều người đã gáy Hùng Thuận vì info "không cho bạn vay tiền mà còn chặn số điện thoại". Ôi thôi drama thật sự!
Nhưng sự thật là "bé An" cũng chẳng dư dả gì đâu, nói thẳng luôn là cuộc sống của anh cũng gập ghềnh lắm điều phải lo à nghen
Đã ngoài 30 tuổi rồi mà Hùng Thuận vẫn ở nhà thuê cùng ba mẹ. Căn hộ thuê cũng khá nhỏ và đơn giản lắm nha mọi người.
Cổng xếp đã hoen gỉ, tường nhà không sơn chỉ quét vôi xanh, dây điện chằng chịt... nhìn là thấy được cuộc sống giản đơn rồi
Đặc biệt phòng ngủ của anh nhỏ xíu, nội thất đơn sơ vô cùng. Trong phòng có gì? Cũng chỉ chiếc đệm ngủ với vài món đồ thiết yếu thôi. Đồ đạc trong căn hộ cũng không nhiều lắm luôn.
Bản thân Hùng Thuận cũng thẳng thắn share trên sóng truyền hình là cuộc sống của anh không khá giả chút nào. Anh phải lăn lộn nhiều nghề để nuôi con trai nữa đó
Chuyện gia đình của anh cũng không được suôn sẻ lắm, đã ly thân 2 năm rồi. Con trai hiện ở với mẹ, mỗi tuần anh chỉ được thăm con 1-2 lần thôi. Nghe mà thương quá
33 tuổi mà Hùng Thuận vẫn đang học năm nhất Khoa Đạo diễn, hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đó. Dù nghiệp diễn khá chật vật nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình
Anh vẫn nhận vai diễn, không kể lớn hay nhỏ, không kể cát-xê bao nhiêu. Theo lời "bé An", ngoài đóng phim, anh còn làm diễn viên kịch với mức cát-xê "chỉ đủ cà phê, thuốc lá với bạn bè" thôi á
Những thông tin này khiến nhiều người shock nặng luôn! Ai cũng nghĩ rằng Hùng Thuận phải có cuộc sống khác, xứng đáng với danh hiệu "diễn viên nổi tiếng" chứ nhỉ? Nhưng thực tế lại khác hẳn...
Nguồn: soha.vn