Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2003, quê Nam Định) kể lại khoảnh khắc nghẹt thở: Nghe tiếng hô hoán báo cháy, bạn ấy không ngần ngại chạy ra support ngay. Thấy có người mắc kẹt ở tầng 3 kêu cứu, mọi người lập tức khiêng thang ra, rồi Tuấn cùng một bạn nam khác trèo lên, quyết tâm đập tường để giải cứu nạn nhân.
Chiều 24/5, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2003, quê Nam Định) tâm sự vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên phố Trung Kính (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo lời kể của Tuấn, bạn ấy cùng những người khác đã nỗ lực hết mình để giải cứu nạn nhân bằng cách đập tường cạnh cửa sổ ngôi nhà đang bốc cháy.
Tuấn chia sẻ, mới lên Hà Nội ở trọ được khoảng 1 tháng thôi. "Lúc xảy ra chuyện, nhiều người dân xung quanh đã chạy ra hỗ trợ chữa cháy, mình cũng lao ra liền. Nhìn thấy có người ở tầng 3 kêu cứu, mọi người liền khiêng thang ra. Phải nối hai cái thang từ dưới đất lên, sau đó mình và một bạn cùng leo lên", Tuấn kể lại.
Tuấn nói lúc đó chỉ nghĩ đơn giản thôi: Làm sao cứu được mọi người thoát khỏi đám cháy nguy hiểm này.
"Khi lên đến chỗ cửa sổ thì bạn nam leo lên cùng mình là người đập cửa. Mình hỗ trợ giữ người cho bạn ấy có lực quai búa vào tường. Khoảng 5 phút là tường vỡ rồi", Tuấn kể thêm.
Trong lúc giữ thang, Tuấn bị viên gạch từ lỗ tường rơi trúng đầu Mọi người ở dưới nhanh trí ném cho Tuấn một chiếc mũ bảo hiểm. Tuấn nói lúc đó cứ lo không đập thủng được tường, nhưng nhờ nhiều người cùng làm, cuối cùng tường cũng được đập thủng để cứu người.
Tuấn kể tiếp, qua lỗ tường vừa đập xong, bạn ấy ôm được một em nhỏ để đưa xuống, sau đó cùng mọi người hỗ trợ thêm 2 người lớn nữa. "Lúc đó khói mù mịt lắm", Tuấn nhớ lại.
Tuấn cũng đính chính luôn: Thanh niên cởi trần trong video được chia sẻ trên mạng không phải là Tuấn đâu nhé - mà là bạn nam cùng leo lên giải cứu nạn nhân. "Thời điểm đó, mình và bạn nam đó có đập tường và hỗ trợ đưa người ra. Sau đó có một anh lên hỗ trợ đập nốt và mình ôm em bé xuống", Tuấn giải thích thêm.
Nguồn: soha.vn