Trong bộ phim "Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do", Hoàng Thùy Linh và Nhan Phúc Vinh có màn kết hôn hợp đồng nghe đã thấy drama rồi nè!
"Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do" kể về Yến (Hoàng Thùy Linh) và Đông (Trọng Lân) - hai anh em cùng nhà ở quê, đã quá tuổi "ăn cỗ bê" nhưng vẫn FA thương hiệu. Yến là nữ sếp kiểu "ác ma" đúng chuẩn, tự mình phấn đấu lên vị trí hiện tại nên tiêu chí chọn người yêu cao vọt đến mức... bất khả thi luôn á
Còn Đông thì ngược hẳn chị gái - cậu thanh niên làng kiểu không cần ước mơ, không cần khát vọng, đặc biệt là tuyên bố "không kết hôn" luôn. Chỉ cần sống khỏe, không phạm pháp và chờ đến ngày được chia thừa kế thôi. Thấy hai anh em cứng đầu thế, ông Trọng và cụ Mão dùng đủ chiêu trò để gây áp lực cho cưới.
Chống cự không nổi, Yến và Đông phải tìm cách "dàn xếp" cho gia đình yên lòng. Phong (Nhan Phúc Vinh) - một anh nhân viên có cả ân oán với Yến trở thành... người yêu hợp đồng luôn nha! Còn Đông thì rà soát lại cả list người yêu cũ nhưng chẳng ai giúp được anh cả. Đúng lúc định bỏ cuộc thì anh lại đổ gục trước Huyền (Quỳnh Lương) - một bà mẹ đơn thân mà trước đó hai người gần như "không đội trời chung" luôn đó.
Plot twist xảy ra khi Yến bỏ qua mấy cái tiêu chuẩn cao vọt để đón nhận Phong. Đông thì thoát khỏi "ám ảnh" hôn nhân để đến với Huyền. Tưởng mọi chuyện happy ending rồi thì bản hợp đồng của Yến - Phong lại bị phát hiện Ông Trọng và cụ Mão phản đối Huyền vì cho rằng đời tư cô phức tạp. Thế là Yến và Đông lại phải đối mặt với thử thách mới.
Hoàng Thùy Linh chia sẻ cô đã suy nghĩ và lo lắng khá nhiều trước khi nhận vai này. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, những ngày quay đầu vẫn thực sự vất vả lắm nha!
Nhan Phúc Vinh vào vai Phong - một thanh niên sôi nổi, hơi "bắng nhắng", luôn dùng vẻ bề ngoài ào ào vô tư để che đi áp lực về kinh tế.
Qua hành trình của phim, Yến tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình và hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những tiêu chuẩn, gạch đầu dòng mà mình đặt ra, mà là những điều giản dị, gần gũi và chân thành. Còn Đông - "đứa trẻ to xác" - đã bước ra khỏi "cái giếng" của chính mình, trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không thể dựa dẫm mãi vào em gái hay bé bỏng mãi trong vòng tay bố và ông nội. Cụ Mão và ông Trọng cũng học cách chấp nhận những lựa chọn của lớp trẻ dù không như kỳ vọng ban đầu
Đông - anh thanh niên thôn hồn nhiên, ngây thơ, luôn tự tin với những gì mình có (nhưng thực tế là chả có gì cả ) là dạng vai để Trọng Lân có rất nhiều đất diễn đó nha!
Trong khi đó vai Huyền - một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và gai góc cũng là dạng vai sở trường của Quỳnh Lương rồi!
Nguồn: kenh14.vn