TitStar5577
New member
Chuyện một chị gái "tố" bị hiếp dâm tập thể ngay trong hầm đường bộ (gần Bến xe Mỹ Đình) vào đêm 19/5 vừa rồi thật sự khiến netizen lo sợ và bàng hoàng mỗi khi đi qua đây...
Khu vực hầm đường bộ gần Bến xe Mỹ Đình này thường ngày đông người qua lại từ sáng tới tối mà...
Theo thiết kế ban đầu thì mỗi hầm đường bộ có tận 4 cửa lên xuống, mỗi bên 2 cửa và được xây bậc thang, giúp mọi người di chuyển thuận tiện và an toàn hơn...
Lòng hầm đường bộ khá thông thoáng, không bị che khuất gì cả và được lắp đèn điện đủ sáng để ai cũng có thể nhìn rõ từ đầu bên này sang đầu bên kia luôn.
Hầm đường bộ rộng rãi, đáp ứng được nhu cầu di chuyển của nhiều người cùng một lúc.
Mặc dù hầm đường bộ thường xuyên có người qua lại, không có bất kỳ góc khuất nào và luôn có bảo vệ túc trực 24/24h nhưng tại đây lại xảy ra sự việc không tưởng: Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể vào đêm 19/5 vừa rồi. Nạn nhân là chị Vi Thị Hiền, sinh năm 1998, quê ở Lạng Sơn.
Trong khi đó, theo quy định của đơn vị quản lý hầm đường bộ này thì 6h sáng bắt đầu mở cửa và đến 22h hàng ngày sẽ khóa lại...
Nghĩa là sau 22h sẽ không có ai đi lại qua đường hầm này nữa...
Nguồn: soha.vn