Hé lộ bi kịch kinh hoàng của tù binh thời xưa ở Trung Quốc: Người một nhà mà đối xử tàn nhẫn ghê rợn

KunSaigon3596

New member
634a0e70a5f28bc73898.png


Thời xưa ở Trung Quốc, khi mang thân phận tù binh thì coi như xui xẻo đến tận cùng luôn á! Dù suy cho cùng thì họ cũng là... người một nhà, nhưng cách đối xử thì thật sự kinh hoàng.

Từ tù binh thành con tin - drama không hồi kết

Hồi Tần Chiêu Vương còn tại vị, nước Tần từng bắt được Sở Hoài Vương của nước Sở làm tù binh. Lợi dụng "con bài" này, Tần quốc cứ liên tục đòi hỏi nước Sở đủ thứ: đất đai, tiền bạc, người...

Plot twist là nước Sở lại không quan tâm đến vua cũ của mình, họ nhanh tay đưa Thái tử lên ngôi luôn. Cuối cùng, Sở Hoài Vương trốn về nước không thành, cho tới khi mất mới được vua Tần trả thi thể về quê hương. Sad quá đi!

3d071f052cfe1e5ae79f.jpg


Chiêu này Hạng Võ cũng từng dùng để "dí" Lưu Bang đấy. Một lần, Hạng Võ bắt được bố của Lưu Bang, rồi đẩy ông ra trước quân đội dọa: "Nếu ngươi không rút binh, ta liền đem cha ngươi phanh thây!"

Ai cũng nghĩ Lưu Bang sẽ phải lùi quân để cứu bố. Nhưng không, anh chàng này thản nhiên đáp: "Hai chúng ta từng kết nghĩa anh em, cha ta cũng chính là cha ngươi, nếu ngươi nhất định muốn nấu thịt cha ngươi, thì nhớ để phần ta một bát canh thịt để ăn!"

Đỉnh cao vô liêm sỉ luôn! Hạng Võ nghe xong cũng phải chịu thua, buông ông già ra thôi.

Tất nhiên, không phải tù binh nào cũng đủ giá trị để làm con tin, cũng không phải ai cũng may mắn như bố Lưu Bang hay Sở Hoài Vương.

Thảm án diệt tù binh - máu chảy thành sông

Năm 395, Hoàng đế nước Hậu Yên là Mộ Dung Thùy sai con trai là Thái tử Mộ Dung Bảo dẫn 8 vạn quân đánh Bắc Ngụy. Kết quả là thua thảm hại ở dốc Tam Hợp - 8 vạn quân tiên phong và 2 vạn quân tiếp viện bị "xóa sổ" không còn ai sống sót.

Sau trận này, Bắc Ngụy bắt được hơn 4 vạn tù binh Hậu Yên. Và biết họ xử lý thế nào không? Hoàng đế Thác Bạt Khuê ra lệnh dùng đá chôn sống toàn bộ!

Còn trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai của nhà Minh, tướng Trương Phụ còn tàn bạo hơn. Ông ta từng giết sứ Hậu Trần là Nguyễn Biểu, chôn sống hàng ngàn tù binh nước ta rồi chất xác thành núi, hoặc rút ruột người treo lên cây, nấu thịt người lấy dầu. Ác quỷ thật sự!

Bi kịch kép của những tù binh nữ

Cùng là tù binh nhưng phụ nữ còn khổ gấp đôi. Không xinh thì làm nô tỳ cả đời, có chút sắc đẹp thì bị làm nhục, trở thành "chiến lợi phẩm" của quân địch.

2b50d51ec7ff819c54ed.jpg


Tào Tháo thời Tam Quốc không chỉ khét tiếng về mưu mô mà còn nổi danh mê mẩn nữ tù binh xinh đẹp. Hậu cung của ông ta có không ít người từng là vợ của kẻ địch. Sở thích "cướp vợ thiên hạ" như ăn sâu vào máu vậy!

Có lần, Tào Tháo và Lưu Bị liên minh đánh Lã Bố, Quan Vân Trường thích vợ của Tần Nghi Lộc (thuộc hạ Lã Bố). Nhưng khi phá thành, thấy mỹ nhân Tào Tháo lại không kiềm chế được, hớt tay trên của Quan Vũ luôn. Kết quả là Quan Vũ nổi giận, trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tào Tháo.

Thậm chí, Tào Tháo từng si mê Chân Thị - con dâu của bại tướng Viên Thiệu, nhưng chậm chân nên phải ngậm ngùi nhìn con trai Tào Phi cướp mất người đẹp trong mộng.

Bóc lột chất xám - chiêu thức đỉnh cao nhất

Trong cuộc chiến tranh Minh – Đại Ngu, sau khi nhà Hồ thua trận, quân Minh giải 16 vạn tù binh về Trung Hoa. Nhưng sau khi qua biên giới, 16 vạn người này biến mất không rõ tung tích!

22581b3178f09184c05d.jpg


Sử sách Minh triều ghi lại, đoàn người này bao gồm hoàng thất, quan lại, trí thức... bị bắt đi lính, đi phu, xây thành đắp lũy và chết tha hương ở đất khách.

Một số ít người tài năng thì bị Minh triều bóc lột chất xám triệt để, tiêu biểu là kiến trúc sư đại tài của đất Việt - Nguyễn An.

Sau thất bại của nhà Hồ, Nguyễn An bị "thiến" để trở thành thái giám, đồng thời bị nhà Minh bóc lột chất xám cực độ. Ông là kiến trúc sư trưởng xây dựng Tử Cấm Thành Bắc Kinh, đồng thời tham gia thiết kế hệ thống trị thủy sông Hoàng Hà.

Từ đó thấy rõ dã tâm thâm độc của giặc Minh và cách ứng xử thiếu nhân văn của các triều đại phong kiến Trung Hoa với tù binh. Họ bóc lột chất xám của người tài, còn lại thì xem như người vô danh, chết đi không để lại dấu vết gì cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top