Hè đến bố mẹ "xoay như chong": Team gửi con, team lắp camera giám sát 24/7

UwUBoss

New member
Cứ hè đến là bố mẹ công sở lại phải "động não" tìm đủ mọi cách để vừa đi làm vừa trông con, từ gửi con nhờ người đến lắp cả camera xem con nghỉ hè kiểu gì

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, Hà Nội) toàn phải "họp gia đình" bàn chuyện xoay sở sao cho hai đứa con nghỉ hè an toàn. Bé lớn chuẩn bị lên lớp 1, em út 4 tuổi sắp nghỉ học, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm full time – drama thật sự!

"Chỉ cần nghĩ đến hè là thấy mọi thứ đảo lộn hẳn. Các con không còn theo giờ giấc ở trường nên sinh hoạt của bố mẹ cũng bị cuốn theo", chị kể.

Muốn cho con lớn học thêm kỹ năng trước khi vào lớp 1, nhưng mà đưa đón thì ai? Gửi hai chị em hai nơi thì lại càng "rối não". Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng vợ chống chị quyết định gửi cả hai bé tại nhà một cô giáo mầm non gần nhà – nơi trusted của hội phụ huynh khu vực.

Từ khi con nghỉ hè, buổi sáng nhà chị phải "chiến đấu" sớm hơn mọi khi. 6h là cả nhà phải dậy để mẹ kịp đi làm đúng giờ – không muộn được luôn!

"Trong năm học các con ăn sáng ở trường nên bố mẹ chỉ cần chuẩn bị nhanh rồi đưa đi. Còn hè ở nhà, sáng nào cũng cuống cuồng vì hai bạn còn nhỏ, mải chơi nên không tập trung ăn uống", chị Hiền tâm sự.

1bf8a44c670c514c8522.png


Plot twist là lớp học kỹ năng của bé lớn bắt đầu lúc 8h30, mà chị phải có mặt ở công ty từ 8h rồi – mission impossible đây! Thế là mỗi sáng chị đưa cả hai con sang nhà cô giáo từ sớm, rồi gia đình cô giáo sẽ đưa bé lớn đến lớp kỹ năng, khoảng 10h30 lại đón về.

Ban ngày, hai con ăn cơm, ngủ trưa và tham gia các hoạt động tại nhà cô giáo. Đến tầm 18h, vợ chồng chị mới đón con về nhà – cả ngày không gặp con luôn

Dù có người hỗ trợ trông con rồi, nhưng chị Hiền nói nhịp sống của cả gia đình vẫn thay đổi hoàn toàn mỗi khi hè về. "Chỉ cần con nghỉ hè thôi là bố mẹ cũng như bước sang lịch sinh hoạt khác", chị nói.

Còn anh Dương Anh Quân (SN 1980, Hà Nội) thì lại chọn option khác cho hai con. Bé lớn sắp lên lớp 5, em nhỏ mới 4 tuổi. Năm nào cũng để ông bà đón về quê cho nhàn, nhưng năm nay anh muốn bé lớn ở lại Hà Nội để ôn tập trước năm cuối cấp tiểu học – plan cũ phải gác lại!

Hai vợ chồng lùng sục các lớp học trải nghiệm dịp hè, hỏi hết hội nhóm phụ huynh nhưng vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Cuối cùng quyết định... để bé lớn ở nhà cùng em trong thời gian bố mẹ đi làm, rồi lắp camera để theo dõi từ xa + sắp xếp người lớn qua lại kiểm tra trong ngày. Modern problems require modern solutions!

Tuy nhiên anh Quân cũng nhấn mạnh đây chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian ngắn thôi nhé, gia đình luôn ưu tiên đảm bảo an toàn cho các con.

Anh chị dặn kỹ các con không mở cửa cho người lạ, không nghịch đồ điện hay chơi những trò nguy hiểm. "Đến cơ quan việc đầu tiên là mở camera xem hai con đang làm gì. Nhiều lúc thấy các con nghịch quá lại phải nói qua camera để nhắc", anh kể – tưởng tượng cảnh bố la qua camera luôn

Giờ nghỉ trưa, hai vợ chồng thay nhau "chạy deadline" về nhà nấu cơm, dọn dẹp rồi chiều lại quay lại công việc. Buổi chiều có gia sư đến dạy giao tiếp tiếng Anh cho con lớn, cũng coi như trong nhà có người lớn để bố mẹ yên tâm hơn một chút.

800c11a5da40623be91b.jpg


Chuyện phụ huynh tìm giải pháp trông con dịp hè là điều rất phổ biến rồi, đặc biệt ở các gia đình không có ông bà hỗ trợ – ai cũng vậy thôi!

Bà Lê Thị Hải Vân - Hiệu phó Trường Tiểu học Phúc Diễn lưu ý đây là khoảng thời gian trẻ cần được nghỉ ngơi, vận động và trải nghiệm nhiều hơn sau một năm học căng thẳng. Phụ huynh có thể cho con đọc sách, học bơi, tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, chơi thể thao hoặc làm những việc nhỏ trong gia đình để rèn tính tự lập.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên cùng con xây dựng thời gian biểu phù hợp cho mùa hè, bao gồm giờ ngủ, giờ chơi, thời gian vận động và cả việc sử dụng điện thoại, tivi hay internet để trẻ duy trì nếp sinh hoạt ổn định. Nhớ là dịp hè không nên trở thành "học kỳ thứ ba" với lịch học kín từ sáng đến tối nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top