CaoPho7955
New member
Nghe có vẻ sốc nhưng mà sự thật là Michael Phelps tuy ẵm tận 23 HCV Olympic rồi, nhưng đó vẫn chưa phải loại huy chương xịn nhất đâu nha!
Phải kể đến huy chương Pierre de Coubertin (hay còn gọi là huy chương Tinh thần thể thao Chân chính) - được đặt theo tên ông tổ sáng lập ra Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) luôn. Đây là giải thưởng đặc biệt mà IOC dành tặng cho các VĐV hoặc cựu VĐV thể hiện tinh thần thể thao đỉnh cao hoặc có đóng góp xịn sò cho phong trào Olympic. Vì vậy mà huy chương Pierre de Coubertin được coi là giải thưởng danh giá nhất trong mọi môn thể thao luôn đó!
Trong số những người từng được vinh danh này, VĐV marathon Vanderlei Cordeiro de Lima chính là cái tên nổi bật nhất.
Tại Athens 2004, đang dẫn đầu cuộc đua thì Lima bất ngờ bị mục sư Cornelius Horan lao vào tấn công, khiến phần thi của anh bị gián đoạn khá lâu. Nhưng mà sau khi được giải cứu, Lima vẫn tự tin tiếp tục và về đích ở vị trí thứ 3 một cách xuất sắc!
"Tấm HCĐ này đáng giá như một tấm HCV", VĐV người Brazil xúc động chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi.
Tinh thần chiến đấu ngoan cường của Lima đã giúp anh nhận được huy chương Pierre de Coubertin ngay trong năm 2004. Đến Rio 2016, chính Vanderlei Cordeiro de Lima là người có vinh dự thắp đuốc trong lễ khai mạc luôn nè!
Một câu chuyện cảm động khác diễn ra tại Berlin 1936, kỳ Olympic hiện đại đầu tiên trong lịch sử. Lúc đó, VĐV da màu Jesse Owens đã thất bại trong 2 lượt nhảy xa đầu tiên và đứng trước nguy cơ out nếu không thành công ở lần nhảy cuối.
Đang bối rối và căng thẳng thì Owens được Luz Long – VĐV nước chủ nhà ân cần chỉ dạy cách đặt chân để có cú nhảy tốt nhất.
"Vì thông số để vượt qua vòng loại chỉ là 7m15, vậy tại sao không đánh một cái dấu trước tấm bật nhảy vài cm rồi nhảy từ điểm đó để đảm bảo an toàn?", lời khuyên của Long đã giúp Owen có lần nhảy thành công khi anh đặt chân phía sau giới hạn tới 10cm, mở đường giành HCV chung cuộc.
Cái ôm của hai người trước mặt Adolf Hitler chính là hình ảnh đáng nhớ nhất tại kỳ Olympic hiện đại đầu tiên trong lịch sử!
"Bạn có thể nấu chảy tất cả những huy chương và danh hiệu mà tôi có. Thế nhưng, chúng sẽ không đủ để mạ vàng tình bạn 24 carat giữa tôi và Luz Long", Jesse Owens luôn nghẹn ngào khi nhớ lại sự kiện ấy.
Sau này, IOC đã quyết định trao huy chương Pierre de Coubertin cho Luz Long với hành động cao đẹp trên. Tuy nhiên, VĐV người Đức đã không có cơ hội nhìn thấy tấm huy chương cao quý ấy do đã hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai...
Dĩ nhiên là không phải lúc nào người hâm mộ cũng có thể chứng kiến những hành động cao đẹp đó. Nhưng mà Rio 2016 đã xuất hiện rất nhiều tấm gương với những hành động xịn xò, mang đầy tinh thần thể thao Olympic.
Kình ngư 18 tuổi Yusra Mardini cùng em gái bơi suốt 3 tiếng đồng hồ ở vùng biển lạnh giá rồi đẩy 1 chiếc thuyền chìm chở 20 người về bờ an toàn trước khi định cư ở Đức. Quá đỉnh!
VĐV cưỡi ngựa nghệ thuật Adelinde Cornelissen đã chấp nhận rút khỏi cuộc chơi để bảo vệ sức khỏe cho chú ngựa thân yêu. Đặc biệt hơn, kình ngư người Trung Quốc Fu Yuanhi đã không ngần ngại xin lỗi trên Đài truyền hình quốc gia về phong độ không tốt của mình.
"Tôi đã làm các đồng đội thất vọng vì phong độ kém cỏi của mình trong ngày thi đấu hôm nay. Tôi bị 'đèn đỏ' ngày hôm qua và điều đó khiến tôi thực sự mệt mỏi. Nhưng đó không phải là một lời bào chữa, lẽ ra tôi phải thể hiện được phong độ tốt hơn", Fu Yuanhi chia sẻ thẳng thắn.
Mới đây nhất, tại đường chạy 5.000m nữ, việc Abbey D'Agostino và Nikki Hamblin đã cùng hỗ trợ nhau hoàn thành phần thi của mình sau khi cả hai dính chấn thương đã mang tới sự xúc động rất lớn với người hâm mộ.
Video: Tinh thần Olympic của Abbey D'Agostino và Nikki Hamblin
Nguồn: soha.vn