Hazard tái ngộ Chelsea và ảo tưởng về một Ronaldo mới

LinhStar6807

New member
0936884929831ad71bbc.png


Hồi rời Chelsea sang Real, chắc Hazard cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại đội cũ trong một trận Champions League trọng đại mà... chưa chắc được vào sân luôn Cái cảnh "Ronaldo mới" giờ chỉ còn là ảo ảnh mờ nhạt thôi các bạn ơi!

Nhớ hồi xưa, Cristiano Ronaldo gia nhập Real bằng bản hợp đồng kỷ lục. 4 năm sau khi tái đấu MU, anh đã là siêu sao toàn cầu với giá trị tăng vọt như diều gặp gió.

Eden Hazard cũng đi theo con đường tương tự, nhưng kết cục lại... trái ngược hoàn toàn Tái ngộ Chelsea tối nay, giá trị và hình ảnh của cầu thủ 100 triệu euro (cách đây 2 năm thôi nhé!) giờ đã tụt dốc không phanh, trong khi cân nặng và chấn thương thì tăng phi mã.

Mùa đầu ở Real từng được coi là tệ nhất sự nghiệp Hazard. Lúc đó anh nói "đây là thời gian thích nghi, mùa sau sẽ bùng nổ" – nhưng plot twist là... mùa này còn tệ hơn! Chấn thương nhiều hơn (6 lần), nghỉ dài hơn (318 ngày), ra sân ít hơn (15 trận), trong khi mùa trước các con số tương ứng là 5, 186 và 22.

999af485e6079765a809.jpg


Trận gặp Real Betis mới đây là lần Hazard trở lại sau giữa tháng 3, và là trận thứ 2 trong vòng 3 tháng luôn. Vào sân 13 phút cuối nhưng không tạo được khác biệt để cứu Real khỏi kết quả hòa. Dấu hiệu tích cực là anh tạo 2 cơ hội cho đồng đội dứt điểm – bằng luôn những gì Karim Benzema và Luca Modric cày cả trận đó!

Tuy nhiên, con số này chắc chắn không đủ gây ấn tượng với Chelsea – những người từng biết một Hazard xuất sắc hơn thế rất nhiều. 7 năm tại Stamford Bridge, anh ghi 110 bàn, kiến tạo 92 bàn khác – trung bình 133 phút/lần góp công. Đó là một thiên tài, một huyền thoại không ai bàn cãi của The Blues, trước khi thành... thương binh và "người thừa" tại Real

182cb95bd2bf62a2efe1.jpg


Mặc dù sẵn sàng về mặt thể lực, nhưng khả năng đá chính tối nay của Hazard là... gần như 0%. Zinedine Zidane không cần Hazard suốt 2 năm qua, và giờ cũng không cần, khi Benzema vẫn ghi bàn đều đều, Marco Asensio hồi sinh và Vinicius Junior là người hùng trận tứ kết lượt đi với Liverpool.

Cái này khác xa câu chuyện Ronaldo năm 2013! Sir Alex Ferguson có cả kế hoạch chi tiết để chặn học trò cũ nhưng bất khả thi. Fan MU chỉ đỡ đau lòng hơn khi CR7 từ chối ăn mừng bàn thắng ở lượt về. Đó cũng là bàn thứ 186 trong chưa đầy 4 năm của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Los Blancos.

Còn Hazard? Đến giờ mới có 4 bàn với áo Real thôi! Nghĩa là Chủ tịch Florentino Perez đã chi 25 triệu euro cho MỖI bàn thắng của Phù thủy người Bỉ. So sánh với Ronaldo – cùng số tiền nhưng được 450 bàn, tức chỉ hơn 200 ngàn euro/bàn. Chênh lệch đáng sợ!

ee56381a8374b026b790.jpg


Hazard từng thẳng thắn thừa nhận không thể thành Ronaldo: "Tôi từng tự hỏi phải làm gì để đạt đẳng cấp Ronaldo và Messi, rồi rút ra câu trả lời là phải ghi 50-60 bàn mỗi mùa. Tôi đã thử, nhưng nhận ra mình không bao giờ trở thành tay săn bàn thực thụ. Ghi 1 bàn là tôi nghĩ đủ rồi. Tôi cũng hài lòng nếu ghi 15-20 bàn một mùa. Tôi không chạy theo kỷ lục hay bị ám ảnh bởi các bàn thắng."

Real đã sai lầm ngay từ đầu khi coi Hazard là người thay thế Ronaldo. Nhưng không may, họ cũng không có được Hazard Phù thủy mà Chelsea từng sở hữu. Chấn thương và áp lực đã cuốn phăng ngôi sao vốn thiếu tham vọng và luôn dễ hài lòng với bản thân

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top