Thái Thị Thu Huyền, quê Nghệ An, hiện là sinh viên năm ba Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là một cô nàng cá tính mạnh mẽ và được gia đình rèn luyện tính tự lập từ bé, Huyền luôn chủ động trong cả học tập lẫn hoạt động Đoàn Đội.
Suốt 12 năm đèn sách, Huyền đã "ẵm" về cả tá giải thưởng về thành tích học tập, hoạt động thể thao và ngoại khóa. Đỉnh cao nhất phải kể đến vinh dự được chọn vào top 40 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 150.000 học sinh từ các THPT, Trung tâm GDTX - GDNN, Trường Trung cấp trên toàn tỉnh Nghệ An, được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương và trao bằng khen "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2019 - 2020.
"Kết quả này là sự đền đáp cho những nỗ lực của mình, đồng thời là món quà tặng cho bố mẹ, những người thân đã luôn yêu thương, ủng hộ" - Huyền tâm sự.
Lấy đó làm động lực cho mục tiêu quan trọng nhất: đỗ vào đúng chuyên ngành ở trường đại học mơ ước. Bố mẹ Huyền khá chill khi để cô nàng tự do lựa chọn ngành học mình thực sự yêu thích và có khả năng theo đuổi - vì như vậy mới có thể đi đường dài được mà!
Thời gian lớp 12, ngoài việc "cày" học thì Huyền đã dành nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân, lắng nghe và tìm hiểu kỹ càng xem mình mong muốn điều gì và phù hợp với công việc gì. Với tính cách hướng ngoại, thích làm việc với con người, Huyền đã quyết định theo học chuyên ngành Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Bước vào môi trường đại học, cơ hội mở ra nhưng cũng đi kèm với vô vàn thách thức cho cô tân sinh viên năm nhất. Áp lực khi xung quanh mình toàn những bạn tài năng, tự tin và năng động khiến Huyền từng tự ti về bản thân. Vậy điều gì đã giúp cô nàng thay đổi và thích nghi với môi trường mới?
Câu trả lời vẫn là "Chủ động"! Ngay buổi họp lớp đầu tiên, Huyền đã mạnh dạn ứng cử làm Bí thư Chi đoàn, sau đó bắt đầu ứng tuyển vào các câu lạc bộ sinh viên của trường. Vượt qua rất nhiều sinh viên cùng khóa, cô nàng may mắn trở thành Thành viên Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng AEP và Thành viên thế hệ R12 của Câu lạc bộ Nguồn nhân lực HRC - NEU.
Việc hoạt động đan xen giữa tổ chức hoạt động Đoàn và tổ chức học thuật giúp Huyền trau dồi, hoàn thiện bản thân tốt hơn về mọi lĩnh vực. Cô nàng có cơ hội tham gia với vai trò Ban tổ chức của nhiều chương trình như: "Gom nắng gửi yêu thương - Hè 2022"; Cuộc thi "HR Sandbox 2022"; "Tập huấn Cán bộ Đoàn, Cán bộ lớp AEP K64"; Ngày hội Định hướng hoạt động tân sinh viên K63 AEP (ODA) năm 2022; TVTS tại ngày hội NEU-Open day; các Webinar liên quan đến nhân sự "Decision Making", "Trì hoãn có chủ đích"...
Nhờ những hoạt động này, Huyền vinh dự nhận được nhiều thành tích xịn sò như: Giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2021 - 2022; Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Viện; Sinh viên có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Giấy khen của UBND xã Minh Quân, Yên Bái cho thành tích hoạt động tình nguyện hè 2022; Giấy khen của Liên chi Đoàn cho thành tích xuất sắc trong Hội thao Sinh viên toàn trường 2023...
Bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Huyền vẫn luôn dành sự ưu tiên cho chất lượng và hiệu quả học tập trên trường lớp. Khó khăn nhất đó là việc làm thế nào để quản lý và phân bổ thời gian hợp lý, cô nàng đã áp dụng cách quản lý thời gian theo từng giai đoạn dựa vào tính chất quan trọng và cấp thiết của đầu việc theo thứ tự ưu tiên.
Sau 2 năm học tập, Huyền vẫn duy trì được GPA loại Giỏi và nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2022 - 2023. Để trau dồi thêm kiến thức, cô nàng còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và Trường tổ chức.
"Mình cảm thấy rất may mắn khi học tập tại Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thầy cô trong Viện luôn tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội học tập và thỏa sức tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ở đây mình đã tìm được mái nhà thứ 2 của mình đó là Lớp Quản trị nhân lực CLC 63 - Nơi mình được học hỏi và chia sẻ với những người bạn tài năng và có thành tích học tập cao. Mình được truyền cảm hứng cũng như học hỏi rất nhiều điều từ thầy cô và các bạn, đây cũng chính là một trong những động lực to lớn để mình cố gắng phát triển hơn từng ngày" - Huyền chia sẻ.
Xuất phát là học sinh ở một tỉnh lẻ không có điều kiện học tập và phát triển tốt như những thành phố lớn, Huyền nhận thức được rằng bản thân phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều lần để có được cơ hội học tập và phát triển ở trường đại học top đầu của cả nước. Trong quá trình đó, gia đình luôn động viên, hỗ trợ và tạo động lực cho cô nàng rất nhiều để thực hiện được ước mơ.
Chính vì đã quen với việc được bố mẹ bên cạnh nên những ngày đầu rời xa gia đình lên thành phố học tập làm cho cô sinh viên không khỏi bỡ ngỡ và choáng ngợp.
Có những ngày tất bật đi học từ sáng đến chiều, đi họp câu lạc bộ tới tối muộn, lúc về đến phòng trọ chỉ ước là có cơm mẹ nấu để ăn liền vì đói quá! Những cuộc gọi điện thoại cuối ngày cho gia đình là lúc Huyền thoải mái nhất, kể cho bố mẹ về một ngày tuy bận rộn nhưng rất nhiều niềm vui.
"Mẹ mình vẫn thường động viên mình rằng đừng cố hoạt động ngoại khóa quá sức mà hãy dành thời gian nghỉ ngơi và học tập. Trong suy nghĩ của mình thời gian tuổi trẻ mình sẽ cố gắng hoạt động, cống hiến hết mình để đạt được những mục tiêu của bản thân và hơn hết là làm gia đình tự hào về mình. Thời gian trôi qua mình cũng đã thích nghi được với cuộc sống tự lập phần nào giúp bố mẹ yên tâm hơn về con gái" - Huyền tâm sự.
Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa, và trong hành trình đó, tinh thần và quan niệm sống của chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể. Một trong những quan niệm tích cực và tinh thần mạnh mẽ Huyền chọn làm kim chỉ nam trong mọi hành động, việc làm của bản thân đó là "muốn cho đi để nhận lại".
Khi chúng ta dành thời gian và tình cảm để giúp đỡ và tham gia vào các hoạt động tình nguyện, chúng ta không chỉ tạo ra những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng mà còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.
Huyền có cơ hội trở thành Trưởng mảng Chuyên môn của Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng trực thuộc Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sau một năm hoạt động tích cực. Hằng năm Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng đều tổ chức 2 chương trình tình nguyện "Gom nắng gửi yêu thương - Hè" và "Gom nắng gửi yêu thương - Tết sẻ chia".
Được tham gia dưới vai trò là Ban tổ chức, Huyền không chỉ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà còn có cơ hội cùng với những tình nguyện viên mang tinh thần tình nguyện của sinh viên Viện AEP đặt chân đến những vùng sâu vùng xa giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
"Chúng ta sống trong một thế giới đầy những thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách có tinh thần muốn cho đi để nhận lại, mình có thể tạo ra sự đổi mới và sự kết nối với những người xung quanh. Khi mình dành thời gian và nỗ lực để giúp đỡ người khác, mình không chỉ mang lại niềm vui và sự hỗ trợ cho người khác mà còn khám phá và phát triển bản thân."
Tham gia vào các hoạt động tình nguyện cũng giúp Huyền mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về những điều mới mẻ. Cô nàng có cơ hội gặp gỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những em bé không có đủ điều kiện được học tập và phát triển.
Bên cạnh sự đồng cảm và chia sẻ, Huyền cũng nhận ra rằng những khó khăn và vấn đề của mình nhỏ bé hơn rất nhiều so với khó khăn mà người khác đang phải đối mặt. Điều này giúp cô nàng biết ơn và trân trọng mọi thứ mình có, và khích lệ mình luôn cố gắng vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Hành động tích cực này cũng tạo ra một cộng đồng tình nguyện mạnh mẽ, nơi mọi người cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ. Và đối với Huyền, Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng là nơi cô nàng được phát triển, cống hiến tinh thần tuổi trẻ, làm những hoạt động thiện nguyện và đặc biệt hơn hết là được đồng hành cùng những người bạn có chung mục tiêu, lý tưởng và tình cảm gắn bó với nhau như người thân thiết trong gia đình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn