Hãy tin vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả ✨

83c8ee56922095a03e80.webp


Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 2000 tại thành phố Vinh, Nghệ An) là sinh viên năm cuối Khoa Kế toán, Trường Kinh tế, Đại học Vinh. Ngoài việc cày cuốc với mấy quyển sách kế toán, cô nàng còn đang giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Trường Kinh tế và đồng thời là Bí thư Chi đoàn 59B6 – Kế toán nữa đó!

79494bdc1b8ab70739c1.jpg


Từ "e" đến "tự tin chạm đỉnh"

Ngay từ hồi còn ngồi ghế cấp 3, Thanh Tâm chia sẻ bản thân là cô gái khá rụt rè trong giao tiếp, khá tự ti về ngoại hình. Những câu nói tiêu cực về ngoại hình đã ảnh hưởng đến cô nàng rất nhiều, khiến mình sống khá khép kín với mọi người xung quanh. Chính vì thế, khoảng thời gian đầu vừa bước vào cánh cổng đại học, Tâm đã mất khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường học mới.

Để có sự thay đổi và dễ thích nghi hơn với môi trường học mới, ngay từ đầu năm nhất, thay vì đi làm thêm ngay, Tâm đã dành thời gian để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, đội nhóm cũng như các hoạt động của Đoàn – Hội do Trường Kinh tế tổ chức.

14fd526141a0d779ed85.jpg


bc3de1aaafad66f4768a.jpg


Nơi tìm thấy "bản ngã" của chính mình

Nhờ một cơ duyên nào đó đã đưa Tâm đến với Đội tình nguyện Trường Kinh tế (VEC). Ở đây, cô nàng như trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, bởi đã học được sự tự tin, biết sẻ chia, lắng nghe và học được cách cảm thông. Nhờ tham gia những hoạt động do Đội và Đoàn – Hội Trường Kinh tế tổ chức, Tâm đã mở rộng được vòng tay bạn bè, có thêm nhiều người quý mến, yêu thương và hơn hết bản thân đã tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp.

Ngoài ra, Tâm còn được tham gia các chương trình thiện nguyện như giúp các trẻ em vùng cao với thông điệp "mang hơi ấm đến cho các em nhỏ trong dịp Tết đến xuân về", hay góp một phần nhỏ bé vào tổ chức chương trình "Trung thu cho em" cho các em nhỏ ở mái ấm Lâm Bích...

4d85d73d5313e138b8c2.jpg


2d09c168e1d3bbb222d0.jpg


392c28c2ae1c3f17435b.jpg


Những chuyến đi "đáng giá" nhất tuổi trẻ

Những chuyến đi tình nguyện ở nơi xa luôn để lại cho Tâm biết bao kỉ niệm đẹp, trải nghiệm khó quên, là mồ hôi, là nước mắt và đó còn chính là nụ cười của những người dân nơi mình đã đặt chân đến. Mỗi chuyến đi, mỗi lần chứng kiến thêm nhiều cuộc đời, tiếp xúc với nhiều nét văn hóa khác nhau là mỗi lần có thêm bài học mới về sự tôn trọng, đoàn kết và lan tỏa yêu thương.

Gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thanh Tâm đã không ngại nguy hiểm để tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân tại địa phương nơi mình đang sinh sống, như: hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, đi mua thực phẩm thiết yếu cho người dân, hỗ trợ tiêm phòng vắc xin COVID-19...

93f2b7e4555d96f329b9.jpg




Năng lượng tích cực cho tương lai

"Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả". Có lẽ đây là câu nói mà Tâm tâm đắc nhất và nó đã truyền động lực cho cô nàng trong suốt 4 năm tham gia tình nguyện vừa qua.

Là sinh viên năm cuối, Tâm cần chuẩn bị rất nhiều hành trang để sẵn sàng cho những dự định tiếp theo trong tương lai. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng cô tin rằng sống trao yêu thương, biết lắng nghe sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn thử thách bằng năng lượng tích cực.

Là một người trẻ sống ở thời kỳ hiện đại, Tâm mong muốn được học hỏi, được trau dồi thêm nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng hơn nữa để có thể phục vụ tốt bản thân trong việc học tập cũng như công việc sau này. Và luôn tự nhắc nhở với chính mình, luôn phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân và sống có ích cho xã hội.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top