"Hãy tha thứ cho con" - Tin nhắn ám ảnh của kẻ đánh bom Manchester gửi mẹ trước khi gây án

Cherry2k7908

New member
899451a3aba372e7202f.jpg


Trước khi gây ra vụ đánh bom kinh hoàng tại concert của Ariana Grande ở Manchester (Anh), tên khủng bố Salman Abedi đã gửi lời nhắn cuối đến mẹ với nội dung đầy ám ảnh: "Hãy tha thứ cho con"

Theo Daily Mail, Salman Abedi đã gọi điện cho mẹ mình - một nhà khoa học nguyên tử - ngay trước khi thực hiện vụ tấn công tại sân vận động Manchester trong show diễn của Ariana Grande. Câu nói cuối cùng anh ta dành cho mẹ chỉ đơn giản là: "Hãy tha thứ cho con".

Thực tế, trước đó Abedi đã gọi cho em trai Hashem đang ở Libya và nhờ nhắn mẹ - bà Samia Tabbal - gọi lại cho mình. Cảnh sát tại Tripoli đã thẩm vấn bà Samia để làm rõ nội dung cuộc gọi. Có mặt cùng bà là cô con gái Jomana 20 tuổi. Jomana cho rằng hành động của anh trai có thể là để "trả thù" việc Mỹ ném bom xuống những đứa trẻ Hồi giáo vô tội.

2c0f5e7c81a1c1a68514.jpg


"Em nghĩ anh ấy đã chứng kiến quá nhiều trẻ em Hồi giáo chết và muốn trả thù", cô nói. Jomana chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng anh trai mình vốn là người tử tế và dễ gần.

Nguồn tin từ Mỹ, dẫn lời các sĩ quan tình báo, cho biết mẹ của Salman từng lo sợ con trai bị tẩy não và bị nhồi nhét những tư tưởng cực đoan. Bà thậm chí đã cảnh báo chính quyền về điều này trước đó rồi

"Gia đình của kẻ khủng bố đã báo cáo về việc cậu con trai 22 tuổi của họ đang ngày càng trở nên nguy hiểm", một sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top