Bùi Mai Anh (sinh năm 2000) là tân cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với tấm bằng xuất sắc đỉnh của chóp Theo Mai Anh, lựa chọn một con đường mình yêu thích có thể dẫn đến thành công. Nhưng cô nàng luôn tin rằng bất kể con đường nào chúng ta đi đều có những thử thách, và thành công vẫn luôn đợi mình ở phía trước - chỉ cần tin vào bản thân là làm được thôi!
Nếu bạn tin tưởng rằng mình làm được, bạn sẽ làm được - ez game!
Mình là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – một ngành mà ai cũng nghĩ mình không hợp vì mọi người đánh giá mình rất năng động, hoạt bát, hướng ngoại nên học một ngôi trường nào đó như Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Thương mại,... mới có thể phát huy hết năng lực. Và rồi, nguyện vọng một trong tờ đăng ký xét tuyển đại học của mình lại là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Liệu sự lựa chọn này có dẫn mình tới thành công hay không thì không thể chắc chắn, nhưng mình tin rằng dù là bất cứ con đường nào mình vẫn sẽ làm tốt vì mình tin vào bản thân mình. Vì vậy, mình đã trở thành sinh viên của khoa Giáo dục Tiểu học và giờ đã là tân cử nhân với tấm bằng xuất sắc trong tay rồi nè!
Hãy nói với bản thân rằng "tôi sẽ" thay vì "tôi không thể" nhé!
Người ta thường nói rằng nếu nhắc đi nhắc lại điều gì đó với bản thân mình, cuối cùng tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận nó là hiện thực đó. Khi tiềm thức chấp nhận chuyện gì đó là sự thật, nó sẽ làm việc cật lực để chuyển hóa ý tưởng đó thành sự thật luôn!
Tới bây giờ, để nói rằng Sư phạm có phải đam mê của mình không thì mình cũng không có câu trả lời chắc chắn, nhưng điều mình chắc chắn nhất là Sư phạm đã mang tới cho mình rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân trên nhiều lĩnh vực. Có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong một học kỳ như: dancestorm, mùa hè xanh, liên hoan ca khúc thanh niên, nghiệp vụ sư phạm... và nhiều cuộc thi khác được tổ chức để sinh viên được thỏa niềm đam mê.
Là một người thích hoạt động, mình tham gia rất nhiều cuộc thi của khoa, của trường và chính điều này đã khiến mình nhiều khi bị áp lực rất nhiều khi vừa phải cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động. Khi áp lực các bạn thường làm gì? Còn mình, thay vì nghĩ rằng mình không thể làm nhiều thứ cùng một lúc thì mình luôn nghĩ mình có thể làm được chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Mình nghĩ về điều này mỗi ngày để động viên chính bản thân mình
Và rồi, sau 4 năm đại học mình đã có 4 kỳ được học bổng xuất sắc đi kèm là rất nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội. Trong đó có được một giải thưởng rất đáng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc đó là giải nhất cuộc thi "Tinh hoa Việt Nam" do Trung Ương Đoàn tổ chức luôn nha!
Hãy sống hết mình cho những mục tiêu, thành công sẽ đến với bạn!
Cho tới bây giờ, mình cũng vẫn còn ngỡ ngàng vì hiện tại ngoài là một người giáo viên, mình còn là một MC nữa Đây là một công việc mà kể cả bản thân mình cũng không nghĩ có thể làm được. Câu chuyện bắt đầu khi mình tham gia một câu lạc bộ MC trong trường, mình được dẫn dắt vài sự kiện nho nhỏ của câu lạc bộ và sau đó mình được mọi người công nhận về khả năng MC.
Từ đó, mình đã đặt ra rất nhiều mục tiêu trên con đường trở thành một MC chuyên nghiệp. Mình tìm kiếm cơ hội để được đứng trên sân khấu, tìm những người bạn, người thầy để học hỏi kinh nghiệm, mình tham gia các cuộc thi về MC và sống hết mình với nó. Và rồi, hiện nay mình đã có cơ hội được đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ với vai trò MC dẫn dắt rồi đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn