Hôm nay mình đang vội vã lắm, phải chạy vào bưu điện lấy hóa đơn tiền điện trước giờ làm. Đậu xe xong là mình nhảy ùm ra luôn, bước đi thật nhanh. Nhưng rồi phát hiện một thứ gì đó màu xanh xanh trên vỉa hè, khiến mình phải dừng chân lại
Nhìn xuống thì té ra là một con chim ruồi đang nằm phơi trên lề đường, hai cánh dang rộng. Nó còn thở nhưng chậm lắm, không cử động gì hết. Mình cúi xuống xem kỹ hơn - chú chim không bị thương, chắc là bị choáng vì lao vào cửa sổ kính nào đó rồi. Xung quanh đây cửa sổ kính nhiều vô kể luôn.
Nhưng mà mình chắc một điều: nếu chú chim cứ nằm ở đó thêm một lúc nữa thì hoặc bị ai đó dẫm phải, hoặc thành bữa ăn cho mèo hoang mất
Nghĩ đến đây, mình nhẹ nhàng nhấc chú chim lên tay, băng qua đường, đặt nó lên thảm cỏ của công viên, rồi chào tạm biệt và chúc nó may mắn. Hy vọng màu xanh của cỏ sẽ là nền camouflage tốt để nó có thời gian tỉnh lại. Xong rồi mình phải vào bưu điện làm việc thôi.
Hôm sau mình quay lại check, không thấy chú chim đâu cả! Đằng xa có mấy chú chim ruồi đang bay lượn quanh cành cây. Mình không chắc có chú nào là chú hôm qua không, nhưng cứ tự mỉm cười và tưởng tượng rằng nó đang vui vẻ ở đâu đó, hoặc đang ăn ở máng thức ăn trong vườn nhà ai đó. Dù sao thì mình cũng thấy nhẹ nhõm vì biết rằng, tuy mình không làm được gì to tát, nhưng mình đã làm những gì mình có thể
Trong cuộc sống cũng vậy nha các bạn, rất nhiều lúc những việc mình làm trông có vẻ nhỏ bé lắm. Nhưng điều mình không nhận ra là mỗi việc dù nhỏ đến đâu cũng đều có vai trò riêng, và có thể rất quan trọng trong mắt ai đó khác đấy!
Vậy nên hãy làm những gì mình có thể để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn nhé. Hãy làm những gì bạn có thể để lan toa yêu thương
Đối với bạn, tất cả những việc đó có thể đều nhỏ. Nhưng đối với một ai đó khác, chúng rất có thể to lớn, mạnh mẽ, ý nghĩa, và có thể được ghi nhớ suốt đời Chỉ cần bạn chia sẻ tình yêu thương, thì mọi việc bạn có thể làm đều đáng quý hết!
Nguồn: svvn.tienphong.vn