Hãy làm… người hạnh phúc thôi bạn ơi!

BeoTutu

New member
0c094568a2b5af5ad5ff.jpg


Cuối cùng thì ở đời ai mà chẳng khổ, đúng không nào? Người khổ kiểu này, người khổ kiểu khác. Nhưng mà chìa khóa chính là phải biết tìm niềm vui giữa muôn vàn áp lực đó!

1. Chelsea lúc này đang "sinking" nặng đó các bạn ơi!

Tình hình của Chelsea vào thời điểm hiện tại chẳng khác nào một "con tàu đắm" đang phải vật lộn giữa những mớ bùng nhùng ở sân Stamford Bridge luôn.

Và phải thừa nhận rằng, người trực tiếp khiến cho The Blues rơi vào hoàn cảnh "sống dở chết dở" như bây giờ, chính là HLV Jose Mourinho đó, với cái tính cách đầy tiêu cực của ông thầy người Bồ này.

Sự thật là chẳng có ai khổ bằng "Người đặc biệt" vào lúc này, một người đang bị cả thế giới quay lưng và bỏ rơi theo đúng nghĩa đen luôn

Tại Chelsea, các học trò đã bắt đầu chán nản với phong cách "anti-truyền thông" của Mourinho, dẫn đến vô số mối quan hệ rối ren và mâu thuẫn nội bộ nảy sinh.

fef56b31b30b0f69135a.jpg


Trên sân cỏ, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý của đội ngũ trọng tài (theo kiểu không hay ho gì lắm).

Trong khi đó, dư luận và giới truyền thông nước Anh chưa bao giờ thấy Mourinho là một chủ đề nhạt, đặc biệt là trước những cơn khủng hoảng không lối thoát của đội bóng thành London.

Câu hỏi đặt ra là, sau nỗi cô độc đến mức bất hạnh của thực tại này, liệu rằng "Người đặc biệt" có còn tìm thấy lối thoát cho riêng mình không nhỉ?

2. Bí quyết sống vui giữa đời là phải biết tìm niềm vui trong khổ đau!

Nhà văn Thạch Lam từng viết: "Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ.

Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống."

Thời điểm HLV Jose Mourinho quay trở lại sân Stamford Bridge để ra mắt nhiệm kỳ thứ hai của mình trong màu áo Chelsea, cựu chiến lược gia Real Madrid đã tuyên bố rằng: "Tôi là người hạnh phúc."

Hãy tạm ngưng phán xét về khái niệm hạnh phúc của Mourinho cụ thể là như thế nào, thì ngay bây giờ cũng chính là lúc mà nhà cầm quân 52 tuổi này nên chấp nhận rũ bỏ cái mác "Người đặc biệt" đã gắn cho mình trong suốt bao nhiêu năm qua, để đi tìm niềm vui mới trong nỗi bất hạnh hiện tại.

3. Nếu bị sa thải thì sao nhỉ? Cũng không tệ đâu!

Đặt giả thiết Abramovich sẽ chính thức sa thải Mourinho vào cuối tuần, sau một màn trình diễn thảm họa nữa của Chelsea trước Liverpool, đồng nghĩa rằng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ... thất nghiệp.

Mặc dù vậy, số tiền đền bù hợp đồng trị giá khoảng 30 triệu bảng cũng không phải một con số "bèo bọt" nhé

Nó hoàn toàn xứng đáng sau những gì mà Mourinho đã tạo ra đối với thế giới bóng đá đương đại, một "kẻ khủng bố văn hóa" có phần... đáng thương hại nhiều hơn là đáng ghét.

Về phần các fan hâm mộ, người ta chắc chắn sẽ phải nhớ đến cái tên Jose Mourinho rất nhiều sau khi nhà cầm quân 52 tuổi này rời xa bóng đá để... thực hiện các chuyến đi du lịch xả hơi cùng gia đình.

Hãy cứ thư giãn đi Mourinho ơi, bởi khi trở lại, ông sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới, có thể là đặc biệt hơn và cũng hạnh phúc hơn nữa... ✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top