Hà Thị Bảo Vân (sinh năm 1999) từng học tại trường Đại học Đà Lạt - Khoa Đông Phương học, chuyên ngành Hàn Quốc học. Nhìn Vân là thấy ngay vibe tươi sáng, ngọt ngào và năng lượng tràn đầy luôn ấy
Là con gái Đà Lạt chính gốc, Bảo Vân đã tự lập từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường với đủ loại công việc part-time: bán hàng online, làm ở homestay, nhà hàng nước ngoài... Tuy lương không cao và cũng khá vất vả, nhưng đổi lại bạn nữ thu về được cả núi kinh nghiệm và network bạn bè để học hỏi nha
9X này từng nhận học bổng nhờ thành tích học tập khủng và tích cực tham gia tình nguyện tại trường khiếm thính Đà Lạt cùng các nhà tài trợ Hàn Quốc. Nhưng mà năm đầu đại học, Vân cũng không tránh khỏi cảm giác "shock" như bao sinh viên khác: môi trường mới, cách học mới, mọi thứ đều xa lạ. Thậm chí có lúc còn nản đến mức muốn bỏ cuộc luôn
"Khi học tiếng Hàn mới đầu mình không tìm được đam mê thực sự nên rất nản mặc dù vẫn có thành tích tốt. Có lúc mình muốn tạm thời dừng lại việc học để thử bắt đầu lại một ngành học mới. Nhưng sau đó mình đã hiểu ra việc học thêm một ngôn ngữ mới cũng thực sự thú vị và mình đã cố gắng sắp xếp lại cuộc sống, tìm lại bản thân, hoàn thành khoá học suôn sẻ" – Bảo Vân kể.
Dù học chuyên ngành Hàn Quốc học nhưng cựu sinh viên trường Đại học Đà Lạt này lại có duyên và gắn bó với kinh doanh thời trang. Cô nàng luôn giữ vibe tươi trẻ, nhiệt huyết với công việc và hoạt động kinh doanh bền bỉ được 7 năm rồi đó! Không chỉ vậy, Vân còn là một "freelancer" trong lĩnh vực marketing, nên áp dụng cực ổn cho việc kinh doanh của mình.
Trước đây Vân cũng từng làm tại một công ty quảng cáo về Đà Lạt, thường xuyên đi "review" nhiều điều thú vị của thành phố này. Cô luôn cảm thấy vui, tự hào vì được giới thiệu nơi mình lớn lên đến với tất cả mọi người muốn tới thành phố Đà Lạt xinh đẹp
Là con gái Đà Lạt, Vân vẫn thường tham gia nhiều hoạt động tình nguyện xã hội như giúp đỡ những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp vào các hoạt động từ thiện...
"Thường thì khi đi ngoài đường nếu có gặp những người vô gia cư hoặc ông cụ già, trẻ nhỏ đang khó khăn mình sẽ đi mua chút đồ ăn và đóng góp chút tiền. Ở Đà Lạt có những ông bà già, trẻ em vẫn phải kiếm sống từng ngày. Thường thì họ sẽ buôn bán gì đó thì mình liền mua ủng hộ và đăng lên mạng để nhờ cộng đồng mạng, bạn bè mua ủng hộ giúp. Những lúc làm được việc tốt, mình cảm thấy vui, thoải mái và hạnh phúc" - Vân chia sẻ
Chính những đóng góp nho nhỏ của Vân không những giúp ích cho cộng đồng xung quanh mà bản thân cô gái cũng nghiệm ra rằng: "Hãy là người sống thật tử tế, chính bạn sẽ là người hạnh phúc nhất."
Trước thông tin BlackPink chuẩn bị biểu diễn ở Việt Nam cũng khiến Vân và nhiều bạn trẻ phấn khích lắm luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn