Hãy để chính bạn là người viết nên câu chuyện đời mình, đừng để ai khác quyết định!

5429dd015db7ee3ec2fa.webp


Lê Văn Mạnh - cựu sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học, Khoa Hóa và môi trường, Trường Đại học Thủy lợi, hiện đang là Kỹ sư hóa tại Tập đoàn PRO Group (chuyên sản xuất Sơn và Bột Bả) chia sẻ hành trình 2 năm "lội ngược dòng" của mình. Từ một sinh viên mới ra trường với số điểm khởi đầu là 0 tròn trĩnh, nhưng nhờ những kiến thức và kỹ năng được thầy cô truyền đạt, Mạnh đã tự tin bước vào đời một cách vững vàng!

d545139132a5c59e0ee5.jpg


"Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, đã 2 năm kể từ khi mình tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hóa học rồi nè! Trường Thủy lợi đã cho mình biết bao kỷ niệm và kiến thức quý giá

4aa7dd910dd9f81b1a8f.jpg


Nhưng thật sự khi mới vào nghề thì mình cũng... toang lắm đó Công việc mới, là người mới, mọi thứ đều phải làm quen từ đầu. Phải mất một thời gian dài mình mới adapt được với môi trường làm việc. Lúc đầu vào PRO Group, mình bối rối và chưa quen với cách làm việc tí nào, nhưng sau thời gian thử việc và không ngừng học hỏi từ sếp cùng anh chị đồng nghiệp, mình đã improve được nhiều và trở thành một nhân viên tốt.

Mình muốn share với hội fresher và các bạn chưa có kinh nghiệm là: hãy cố gắng học hỏi, giữ thái độ tích cực, chăm chỉ và không ngừng trau dồi kiến thức để phát triển bản thân toàn diện nha! Thái độ và cách cư xử của bạn sẽ đánh giá con người bạn như thế nào đó, vì thế hãy luôn giữ attitude tốt trong mọi công việc, lúc đó bạn sẽ làm được những điều mà bản thân không ngờ tới đâu! ✨

3b5010687af8b892d86a.jpg


Ngoài công việc chính ở công ty, mình còn nhận dạy thêm nữa. Một là để kiếm thêm thu nhập (ai mà không cần tiền đúng không nào ), hai là vì mình thích được truyền đạt kiến thức cho các em. Mình muốn chia sẻ những gì mình học được, những kinh nghiệm thực tế để các em có cái nhìn tổng quan hơn và cố gắng hơn trong cuộc sống. Tuy là những điều nhỏ nhưng rất vui và ý nghĩa!

Cuộc sống của mình cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn và những cung bậc cảm xúc thăng trầm lắm: khóc có, cười có, đau khổ có, mất mát thương đau cũng có... nhưng mình đã vượt qua bằng ý chí kiên cường, sự giúp đỡ từ mọi người và nghị lực vươn lên để thoát khổ, thoát nghèo. Và đến hôm nay mình đã làm được rồi!

1a6870ef261c886879a0.jpg


Mình muốn gửi gắm đến hội GenZ và các bạn trẻ: hãy dám sống, dám nghĩ, dám làm, dám thử, dám đương đầu, đừng ngại khổ, đừng ngại khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng! Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh và câu chuyện riêng, hãy để chính bản thân mình là người kể câu chuyện đó và vẽ nên cuộc đời của chính mình, đừng để rơi vào các tệ nạn xã hội, đâm đầu vào các thứ vô bổ rồi đánh mất đi chính mình nha!

Thời gian có thể lấy đi nước mắt, những ký ức đau buồn nhưng cũng mang lại niềm vui, hạnh phúc và kỷ niệm không thể quên. Điều đáng sợ nhất chính là thời gian trôi đi không ngừng, việc níu kéo là không thể, chúng ta chỉ có thể trân trọng và tận dụng món quà này một cách ý nghĩa nhất để sau này không phải nuối tiếc! ⏰

b3e7c967903e5bfa5abc.jpg


Nhân dịp này, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bố mẹ, đặc biệt là bà nội - người đã nuôi dạy mình từ nhỏ, cảm ơn các cô, dì, chú, bác và anh chị đã luôn support và theo dõi hành trình trưởng thành của mình. Cảm ơn Ban giám hiệu, các phòng ban, thầy cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Hóa và môi trường nói chung và ngành Kỹ thuật hóa học nói riêng đã giúp đỡ mình đến ngày hôm nay - một lời cảm ơn chắc không bao giờ đủ!

Và cảm ơn đến Quỹ học bổng "Lê Văn Kiểm và Gia Đình" của gia đình Bác Lê Văn Kiểm cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập tại trường Thủy lợi.

d53093d35b2edf27bb6f.jpg


Mình sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người, sống có ý nghĩa và là người có ích cho gia đình cũng như xã hội!

e047ada232895a576f6d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top