Hãy cảm thông cho U23 Việt Nam - Lứa cầu thủ 'thiệt thòi' quá trời quá đất

Khoai019451

New member
5a99f0946e8993c1031e.jpg


Chỉ thắng sát nút 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam đã phải hứng "gạch đá" từ fan không thương tiếc. Nhưng mà khoan đã, có phải tại các bạn cầu thủ và HLV đâu?

cfc8ed0f4d2cd9c640ca.jpg


Hết 90 phút ra quân ở vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam thắng sát nút 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Xuân. Mọi người kỳ vọng chiến thắng đậm trước đối thủ yếu hơn, nên kết quả này làm fan "hụt hẫng" cũng phải. Tuy nhiên trước khi "ném đá" hay so sánh lung tung, hãy cảm thông cho những gì lứa cầu thủ này đang phải gánh chịu nha!

394963eafb49ad19de1e.jpg


Thiệt thòi từ trong "trứng nước" luôn á

Bị đánh giá kém tài hơn đàn anh, lứa này còn bị thiếu đầu tư và chuẩn bị kém hơn nhiều. Nhớ lại xem, trước khi tạo nên kỳ tích Thường Châu, thế hệ vàng đã được tập huấn ở châu Âu, được đá V-League từ khi còn "xanh lét" nha. Còn lứa U23 này? Chỉ có chuyến tập huấn ngắn ngủn ở UAE, không một giải đấu quốc tế nào, thường xuyên ngồi dự bị ở CLB và mấy trận giao hữu nội bộ với ĐTQG thôi

Sự đứt gãy thế hệ cũng rõ mồn một khi chỉ vài trụ cột như Văn Toản, Việt Anh, Văn Xuân... từng được "thử lửa" ở các giải trước, còn lại toàn "gà mờ". Không may mắn như Công Phượng, Quang Hải được làm việc với ông Park từ ngày đầu, lứa này cũng không được chỉ đạo sát sao. Thời gian làm việc ngắn, lại thêm chiến lược gia 64 tuổi phải kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn U23 nên đội hình hiện tại chưa "ngấm" được triết lý của HLV người Hàn Quốc

da62ac63dd26fb6ea4fb.jpg


Nói thật không phóng đại, đội U23 năm nay là lứa trẻ bị xáo trộn nhân sự nhiều nhất từ trước đến giờ. Không có lực lượng nòng cốt hay cá nhân nào thực sự xuất sắc, mỗi lần tuyển quân cho U23 Việt Nam đều kiểu "so bó đũa, chọn cột cờ" vậy. Thật ra ngay cả chuyên gia cũng khó nắm rõ quá 10 cái tên trong danh sách chính thức tham dự vòng loại U23 Châu Á 2022 đó ‍♂️

Nhìn vào 23 cái tên cuối cùng ông Park chọn thì ngoài Viettel và Hà Nội, không CLB nào đóng góp nhiều hơn 1 cầu thủ cả. Nghĩa là U23 năm nay lấy từ siêu nhiều đội bóng khác nhau, từ V-League đến hạng Nhất, hạng Nhì, và chỉ vài người từng chơi cùng nhau ở các cấp trẻ. Cộng thêm đây là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên họ chơi cùng nhau, vấp váp ở ngày ra quân cũng là chuyện "bình thường mà"

Ảnh hưởng từ dịch bệnh nặng nề quá

Đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành khiến cơ hội cọ xát quốc tế của U23 Việt Nam gần như bằng 0 luôn. Thậm chí mỗi lần triệu tập ĐTQG, ông Park cũng gọi cả đội U23 lên để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội giao hữu với đàn anh.

Trước vòng loại U23 châu Á 2022, những Văn Xuân, Hai Long chỉ có duy nhất chuyến tập huấn ít ngày ở UAE với hai trận giao hữu gặp U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan. Mà thật ra cả đối thủ lẫn điều kiện sân bãi đều không chất lượng lắm. Các cầu thủ có quá ít trận đấu cùng nhau và gần như tập chay hơn 1 năm trời nên không có thời gian sửa lỗi và hoàn thiện bản thân. Thậm chí họ còn phải chờ đội tuyển đá xong 2 lượt trận vòng loại World Cup thì mới có lực lượng đầy đủ nhất

aeec08af990b98659b98.jpg


Không chỉ ít cơ hội ra nước ngoài, các cầu thủ trẻ còn ít dịp thể hiện ở trong nước nữa chứ. Lần đầu tiên trong lịch sử, các giải VĐQG phải dừng giữa chừng vì Covid. Khi đó V-League mới đá được 12 vòng còn Hạng Nhất là 7 vòng thôi.

70249bc7dda8d706b2ba.jpg


"Nạn nhân" của chuyện này phải kể đến như Dụng Quang Nho của HAGL hay Nguyễn Hồng Sơn của Hà Nội. Họ từng được coi là trụ cột nhưng vì không được thi đấu thường xuyên nên cả 2 sớm bị loại khỏi danh sách tập huấn ở UAE rồi

Thậm chí kể cả khi giải đấu diễn ra bình thường, cơ hội ra sân của các sao mai này cũng không cao. Ngay cả những trụ cột quan trọng nhất của U23 hiện tại như Hữu Thắng, Thanh Bình hay Xuân Tú cũng không mấy khi được đá chính ở CLB, trong khi một số khác thì bị cho mượn ở giải hạng dưới luôn

Áp lực từ truyền thông, fan "khủng" vô đối

36783ec63c8a9705bad7.jpg


Cứ nhắc đến U23 là nhiều người nghĩ ngay đến kỳ tích Thường Châu cùng vô vàn thành tích của lứa cầu thủ vàng trong 3 năm qua. Điều này không sai nhưng vô tình thành áp lực đè nặng lên lứa cầu thủ hiện tại quá trời. Có quá nhiều so sánh và kỳ vọng với các sao mai của chúng ta ngay cả khi giải đấu chưa bắt đầu ấy

Có vẻ cái bóng của các đàn anh quá lớn khiến họ cảm giác luôn bị "thua thiệt" và mất tự tin. Ở CLB, Văn Xuân cũng chỉ được đá chính khi Hà Nội thiếu Văn Hậu. Còn ở Viettel, Thanh Bình hay Hữu Thắng luôn phải ngồi dự bị và nhìn những Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng tỏa sáng trên sân thôi.

Chính HLV Park Hang Seo đã phát biểu sau trận đấu rằng đừng nên so sánh lứa cầu thủ trước với lứa cầu thủ bây giờ. Có lẽ điều fan nên làm bây giờ vẫn là tin tưởng và động viên vì các cầu thủ vẫn còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội phát triển phía trước mà

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top