Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa được khoác áo Hà Nội FC trong trận đấu cuối mùa giải rồi các bạn ơi! Dù chỉ có 45 phút ngắn ngủi trước Than Quảng Ninh, nhưng cậu ấy đã chơi cực xịn khi được đẩy về vị trí hậu vệ trái quen thuộc.
Thật ra ban đầu Văn Hậu chỉ ngồi dự bị thôi nha. Nhưng sang hiệp 2, được HLV tung vào sân ở vị trí hậu vệ cánh trái - đúng chất của mình luôn!
Nhớ lại trận trước khi phải chơi trung vệ, Hậu đã có màn trình diễn hơi... không ổn lắm Liên tục mắc lỗi ở cả 2 bàn thua của Hà Nội trước Sài Gòn FC. Lần 1 là để Geovane vượt qua khi đối đầu trực diện, lần 2 thì đọc sai điểm rơi tạo cơ hội cho Pedro ghi bàn luôn.
Tuy nhiên, khi được hoạt động thoải mái ở hành lang cánh trái - "vùng đất" của mình, Văn Hậu đã comeback cực gắt và phát huy hết skill!
Tiếc thôi là Rimario không đủ tốc độ để tạo khoảng trống dứt điểm
Nguồn: kenh14.vn