Hậu trường SV-League 2020 trước ngày hạ màn: Drama tiền tỷ và những câu chuyện viral đỉnh cao! ⚽

5c715a1846c1c5ce95cd.webp


SV-League 2020 sắp khép màn vào chiều 25/12 trên sân Thống Nhất với trận chung kết lúc 18h giữa ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Cần Thơ. Một mùa giải đỉnh của chóp, drama liên tục và cháy hết mình của các cầu thủ sinh viên sắp kết thúc rồi, nhưng những câu chuyện hậu trường xịn xò này thì còn được nhắc mãi thôi!

ĐH Nông Lâm TP.HCM "ngập" trong tiền thưởng, flex cả tỷ đồng!

Trận chung kết giữa ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Cần Thơ chính là màn "tái đấu" epic giữa hai đội. Ở vòng bảng, Nông Lâm đã thắng đậm 2-0 và giành luôn ngôi đầu. Trận giao hữu trước giải, đội bóng được bầu Đức bảo trợ cũng "xơi" Cần Thơ với tỷ số 1-2. Nhưng các bạn sinh viên Cần Thơ tin vào câu "bất quá tam" - lần thứ 3 gặp nhau thì đội mình sẽ lật kèo nhờ không bị áp lực và chơi thoải mái nhất!

9edda7d2f4c03b2b4aae.jpg


Chính HLV Châu Đức Thành của đội bóng đến từ Tây Đô cũng nói: "Trước giải, Ban giám hiệu không đặt chỉ tiêu gì cả, cái quan trọng là các bạn phải thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả và fan luôn ủng hộ. Vì vậy chúng tôi luôn ra sân với tâm lý thoải mái nhất, chơi bóng vô tư, đúng chất sinh viên. Nhưng gặp nhau ở trận chung kết này, chúng tôi vẫn tự tin nghĩ đến chiến thắng nha!"

Trong khi đó, dù được đánh giá là mạnh nhất giải, Nông Lâm vẫn không chủ quan chút nào khi gặp lại đối thủ đã từng thua 2 lần. HLV Nguyễn Văn Tuấn thận trọng: "Thực tế, đã vào chung kết rồi thì cơ hội là 50-50. Chúng tôi tự tin nhưng không hề đánh giá thấp ĐH Cần Thơ. Nếu các bạn đã xem cách họ thắng ĐH Bách Khoa ở bán kết sẽ thấy đây là đội bóng kiên cường, kỷ luật và đầy quyết tâm, dù mỗi trận họ phải di chuyển xa từ Cần Thơ lên Sài Gòn".

1085a26c912c519be5cb.jpg


Không chỉ có lực lượng mạnh nhất, ĐH Nông Lâm TP.HCM còn là đội bóng "giàu" nhất giải. Với sự bảo trợ của bầu Đức, mỗi trận thắng đội nhận được tới 100 triệu đồng luôn! Trước trận chung kết, bầu Đức còn quyết định "phá cách" nâng lên 300 triệu đồng nếu vô địch. Nếu điều này thành hiện thực, cộng với 200 triệu từ chức vô địch và 300 triệu từ các trận thắng vòng bảng + bán kết, các kỹ sư nông lâm tương lai sẽ bỏ túi "sơ sơ"... gần 1 TỶ ĐỒNG nha mọi người ơi!

Chưa hết drama, các cựu sinh viên và doanh nghiệp chứng kiến tinh thần cổ vũ của fan cũng quyết định ủng hộ. Công ty Đức Anh tài trợ cho Hội CĐV ĐH Nông Lâm 10 triệu đồng, một doanh nghiệp khác tặng 3000 khẩu trang y tế. Một giám đốc là cựu sinh viên trường cũng góp thêm 5 triệu đồng. "Sướng như Nông Lâm" - câu nói mà khán giả SV-League 2020 hay nhắc đến nhất đây!

Đi gần 700km để đá bóng - Câu chuyện đỉnh cao về passion! ⚽


Đó là story của Huỳnh Văn Hoàng, sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM. Hoàng đang học tại phân hiệu Ninh Thuận của trường. Với niềm đam mê bóng đá và khát khao cống hiến cho đội bóng nhà trường, Hoàng đã được chọn vào đội tuyển. Vì ở quá xa, mỗi khi đội thi đấu tại SV-League 2020, Hoàng phải "lặn lội" bắt xe từ Phan Rang vào Sài Gòn - quãng đường hơn 300km - để tập luyện và thi đấu. Khi trận đấu kết thúc, anh bạn lại "bay" ngược về Phan Rang hơn 300km nữa để tiếp tục học tập. Tổng cộng gần 700km khứ hồi mỗi trận đấu luôn!

8937964217070bd9254e.jpg


Câu chuyện về passion và nhiệt huyết của Hoàng đã làm cảm động tất cả thầy cô và sinh viên ĐH Nông Lâm. Hậu vệ quê ở Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, để có thể thi đấu cho trường, Hoàng đã chủ động xin thầy cô tạo điều kiện để luôn có mặt tại Sài Gòn đúng giờ tập luyện và thi đấu cùng đội.

d011003ee084447b34cf.jpg


Hình ảnh mà các CĐV Nông Lâm nhớ mãi là sau mỗi trận đấu, khi cả đội và thầy cô tập trung đi ăn tối cùng nhau thì Hoàng phải vội vã đón xe ôm ra bến xe để kịp chuyến xe sớm nhất quay về Ninh Thuận. Rất tiếc SV-League 2020 không có giải thưởng cá nhân nào để tôn vinh tinh thần đam mê như này, nếu không thì Huỳnh Văn Hoàng xứng đáng nhận giải đấy!

Thầy Thành "bể đầu" - HLV huyền thoại của ĐH Cần Thơ!

Nhiều báo đưa tin HLV Châu Đức Thành của ĐH Cần Thơ là HLV duy nhất tại SV-League 2020 không xuất thân từ bóng đá chuyên nghiệp. Sai bét nha! Thầy Thành từng là cầu thủ chuyên nghiệp, chơi hậu vệ trái cho Cần Thơ trong suốt hơn 10 năm. Năm 1997, ông ghi bàn thắng duy nhất giúp Cần Thơ vượt qua Bình Dương trong trận chung kết giải A1 toàn quốc. Năm 2001, ông giải nghệ và trở thành trọng tài biên cấp quốc gia, còn từng là trợ lý trọng tài cấp FIFA vào năm 2005 nữa!

734ea8d59fdb88b4b51f.jpg


Dấu ấn lớn nhất của thầy Thành chính là trận đấu giữa Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai trên sân Tân An tại V-League năm 2006. Ông bị một CĐV quá khích ném vật cứng trúng đầu gây chấn thương, máu chảy đầm đìa luôn. Dù rất đau và tức giận, nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sau khi được bác sĩ băng bó trắng toát. Năm đó, ông được trao danh hiệu Cây cờ Bạc trong cuộc bầu chọn trọng tài tốt nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Từ V-League, ông Thành nhận nhiệm vụ huấn luyện các sinh viên ĐH Cần Thơ tại SV-League 2020. Nhiều sinh viên trường mới biết câu chuyện "bể đầu" của thầy và trên các trang SV-League 2020, họ gọi ông là thầy Thành "bể đầu" với sự mến mộ và tự hào khi trường được dẫn dắt bởi người từng đạt tầm cấp FIFA! Respect!

Sinh viên ĐH Cần Thơ "tiến về Sài Gòn" - Hơn 700 người ủng hộ đội nhà!

Là đội bóng ở xa nhất, nhưng các cầu thủ ĐH Cần Thơ không hề cảm thấy cô đơn trên đất khách khi luôn có CĐV theo chân từ quê nhà đến tận Sài Gòn cổ vũ. Với thành tích lọt vào chung kết, để "ủy lạo" tinh thần đội nhà, trường ĐH Cần Thơ quyết định thuê hẳn 15 xe 50 chỗ để đưa hơn 700 sinh viên lên sân Thống Nhất cổ vũ. Choáng luôn!

ad283e8f0ee5fe7c376d.jpg


Ngoài ra, trường cũng trưng dụng Hội trường lớn với sức chứa gần 1000 người để đặt màn hình chiếu trực tiếp trận đấu. Các trang fanpage của trường và Đoàn trường cũng share link livestream để phục vụ sinh viên toàn trường cổ vũ. Hào hứng chẳng kém gì khi tuyển Việt Nam ra trận luôn nha! ⚽



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top