Ơ kìa, drama gì đây? Ngày 14/3 vừa rồi, cộng đồng mê nhan sắc choáng váng khi phát hiện loạt chị đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe như H'Hen Niê, Khánh Vân, Kim Duyên, Ngọc Châu đồng loạt xóa sạch danh hiệu liên quan đến cuộc thi này trên bio Instagram cá nhân. Sự việc này đang làm dân tình sục sôi bàn tán không ngừng!
Thật ra mấy chị đại diện Việt Nam từng tham gia Miss Universe đều giữ danh hiệu của mình trong bio như báu vật, vì đây là mốc son siêu quan trọng trong sự nghiệp mà. Kiểu như H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, Khánh Vân - Miss Universe Vietnam 2020, Kim Duyên - Miss Universe Vietnam 2021, Ngọc Châu - Miss Universe Vietnam 2022... giờ đều gỡ hết danh hiệu về Miss Universe ra khỏi phần giới thiệu luôn. Đáng nói nhất là H'Hen Niê còn unfollow tài khoản Miss Universe nữa chứ Drama gì đây mọi người ơi?
Cùng lúc đó, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Chủ tịch cuộc thi Miss Cosmo cũng đăng story đầy ẩn ý khiến netizen càng thêm tò mò. Trên Instagram cá nhân, chủ tịch Miss Cosmo nhắn nhủ:
"Cảm ơn 230.000 người (và còn nhiều hơn nữa trên các nền tảng khác) đã đồng hành cùng Miss Cosmo ngay từ những ngày đầu. Tôi thực sự tin rằng con số này sẽ tiếp tục tăng khi thế giới thay đổi, và khán giả hiện nay đang tìm kiếm những nền tảng cũng như nội dung mang lại giá trị thực sự, truyền cảm hứng, tạo động lực và có tác động tích cực. Đây chính là những giá trị định hình chúng tôi và là lý do Miss Cosmo International được tạo ra. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi!".
Plot twist là timing này trùng hợp ghê á, đúng lúc ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International vừa có phát biểu "đi vào lòng đất" trong một buổi họp báo
Cụ thể, ông Nawat đã tuyên bố rằng ngoài Miss Universe và Miss Grand International thì các cuộc thi nhan sắc khác chỉ là đạo nhái, sao chép. Không những thế, ông còn nhấn mạnh sẽ tuyên chiến với những cuộc thi khác và khẳng định Miss Universe và Miss Grand International là hai cuộc thi đẳng cấp nhất hiện tại. Nói thẳng là "mình với anh ta" thôi còn mấy cái kia không đáng để "lưu tâm"
Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng "gắt" từ người hâm mộ nhan sắc toàn cầu, đặc biệt là khi ông vừa mua được bản quyền tổ chức Miss Universe Thailand. Nhiều người cho rằng mỗi cuộc thi đều tôn vinh giá trị riêng, việc công khai thách thức và xem các cuộc thi khác là "đối thủ không đội trời chung" của ông Nawat đi ngược lại hẳn với những tiêu chí và sứ mệnh mà một cuộc thi nhan sắc được tạo ra. Kiểu này là "main character energy" quá trớn rồi!
Trước đó, ông Nawat còn khẳng định thí sinh từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo bị cấm không được tham gia Miss Universe Thailand và Miss Grand Thailand luôn.
Chưa hết, các thí sinh từng tham dự các cuộc thi do TPN Global (đơn vị cũ nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) tổ chức bao gồm Miss Thailand và Miss Global cũng không được tham dự Miss Universe Thái Lan nữa.
"Nếu thất bại tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, các bạn vẫn có thể tham gia Miss Universe Thailand, nhưng nếu thất bại tại Miss Universe Thailand thì không thể tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nữa", ông Nawat nói. Nghe qua thì có vẻ "một chiều" quá nhỉ?
Nhắc lại chút cho ae nhớ, trước đây Nawat từng cấm các người đẹp từng giành danh hiệu tại cuộc thi của mình đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc khác. Nhiều người đẹp từng bị Nawat tước vương miện vì đăng ký tham gia các cuộc thi khác. Bên cạnh loạt quy định khắt khe kiểu "tình yêu độc quyền", ông Nawat còn đưa ra rất nhiều yêu cầu về kinh doanh cho thí sinh tham gia các cuộc thi của mình.
Nguồn: soha.vn
Thật ra mấy chị đại diện Việt Nam từng tham gia Miss Universe đều giữ danh hiệu của mình trong bio như báu vật, vì đây là mốc son siêu quan trọng trong sự nghiệp mà. Kiểu như H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, Khánh Vân - Miss Universe Vietnam 2020, Kim Duyên - Miss Universe Vietnam 2021, Ngọc Châu - Miss Universe Vietnam 2022... giờ đều gỡ hết danh hiệu về Miss Universe ra khỏi phần giới thiệu luôn. Đáng nói nhất là H'Hen Niê còn unfollow tài khoản Miss Universe nữa chứ Drama gì đây mọi người ơi?
Cùng lúc đó, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Chủ tịch cuộc thi Miss Cosmo cũng đăng story đầy ẩn ý khiến netizen càng thêm tò mò. Trên Instagram cá nhân, chủ tịch Miss Cosmo nhắn nhủ:
"Cảm ơn 230.000 người (và còn nhiều hơn nữa trên các nền tảng khác) đã đồng hành cùng Miss Cosmo ngay từ những ngày đầu. Tôi thực sự tin rằng con số này sẽ tiếp tục tăng khi thế giới thay đổi, và khán giả hiện nay đang tìm kiếm những nền tảng cũng như nội dung mang lại giá trị thực sự, truyền cảm hứng, tạo động lực và có tác động tích cực. Đây chính là những giá trị định hình chúng tôi và là lý do Miss Cosmo International được tạo ra. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi!".
Plot twist là timing này trùng hợp ghê á, đúng lúc ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International vừa có phát biểu "đi vào lòng đất" trong một buổi họp báo
Cụ thể, ông Nawat đã tuyên bố rằng ngoài Miss Universe và Miss Grand International thì các cuộc thi nhan sắc khác chỉ là đạo nhái, sao chép. Không những thế, ông còn nhấn mạnh sẽ tuyên chiến với những cuộc thi khác và khẳng định Miss Universe và Miss Grand International là hai cuộc thi đẳng cấp nhất hiện tại. Nói thẳng là "mình với anh ta" thôi còn mấy cái kia không đáng để "lưu tâm"
Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng "gắt" từ người hâm mộ nhan sắc toàn cầu, đặc biệt là khi ông vừa mua được bản quyền tổ chức Miss Universe Thailand. Nhiều người cho rằng mỗi cuộc thi đều tôn vinh giá trị riêng, việc công khai thách thức và xem các cuộc thi khác là "đối thủ không đội trời chung" của ông Nawat đi ngược lại hẳn với những tiêu chí và sứ mệnh mà một cuộc thi nhan sắc được tạo ra. Kiểu này là "main character energy" quá trớn rồi!
Trước đó, ông Nawat còn khẳng định thí sinh từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo bị cấm không được tham gia Miss Universe Thailand và Miss Grand Thailand luôn.
Chưa hết, các thí sinh từng tham dự các cuộc thi do TPN Global (đơn vị cũ nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) tổ chức bao gồm Miss Thailand và Miss Global cũng không được tham dự Miss Universe Thái Lan nữa.
"Nếu thất bại tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, các bạn vẫn có thể tham gia Miss Universe Thailand, nhưng nếu thất bại tại Miss Universe Thailand thì không thể tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nữa", ông Nawat nói. Nghe qua thì có vẻ "một chiều" quá nhỉ?
Nhắc lại chút cho ae nhớ, trước đây Nawat từng cấm các người đẹp từng giành danh hiệu tại cuộc thi của mình đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc khác. Nhiều người đẹp từng bị Nawat tước vương miện vì đăng ký tham gia các cuộc thi khác. Bên cạnh loạt quy định khắt khe kiểu "tình yêu độc quyền", ông Nawat còn đưa ra rất nhiều yêu cầu về kinh doanh cho thí sinh tham gia các cuộc thi của mình.
Nguồn: soha.vn