Làm phim hoạt hình kiểu stop-motion cho "Isle of Dogs" (Đảo Của Những Chú Chó) giống như… chơi đồ chơi nhưng phiên bản siêu khó, phải tỉ mỉ từng li từng tí cho mỗi con rối luôn! Cùng mình khám phá quá trình sản xuất "máu não" cho câu chuyện về đám cún cưng của đạo diễn Wes Anderson nhé
Hoạt hình tĩnh vật (stop-motion animated) kỳ công đến nỗi đạo diễn Wes Anderson có thể sẽ nhàn hơn nếu ông ấy đi quay phim người đóng thật trên một hòn đảo rác thật luôn, chứ không phải dùng kỹ thuật "hack não" này cho tác phẩm mới nhất của mình đâu!
Phim kể về thành phố Nhật Bản giả tưởng Megasaki đang bùng phát dịch cúm chó. Để cách ly, thành phố ra lệnh bắt hết lũ cún rồi thả lên hòn đảo hoang toàn rác. Dù người ta vẫn xuất hiện trong phim, nhưng đàn chó với đủ màu sắc, size và tính cách mới chính là main character của "Isle of Dogs" nha!
Để tạo ra những nhân vật vừa giống chó thật về mặt giải phẫu, vừa "người" nhất có thể, Wes Anderson và team đã bỏ ra cả tấn thời gian và tâm huyết cho những mô hình/con rối này. Giải thích thêm về stop-motion nè: những con rối sẽ được điều chỉnh xê dịch một chút rồi chụp ảnh, ghép lại với nhau tạo hiệu ứng như đang chuyển động ấy. Vậy nên để bắt được một cử động nhỏ xíu của nhân vật có thể cần hàng trăm tấm ảnh và nhiều giờ làm việc cực "não" của ekip luôn đó!
Trước khi làm rối, đoàn phim phải nghiên cứu siêu kỹ chuyển động và biểu cảm của người và chó. Họ mang chó thật đến trường quay, quay lại phản ứng và cử động của chúng. Ông trùm nhóm nghệ sĩ rối Andy Gent thậm chí còn đem cả boss Charlie nhà mình lên phim trường luôn nè!
"Isle of Dogs" dựng tổng cộng 500 mô hình rối chó với sự góp mặt của 27 nghệ sĩ điều khiển rối và 10 trợ lý. Mỗi cún có một khung kim loại bên trong để hỗ trợ cử động và biểu cảm. Khó nhất phải kể đến chú pug Oracle - con chó bé tẹo nhất nhóm nhưng lại hay bị zoom cận mặt để bắt cảm xúc, nên các nghệ sĩ phải chật vật lắm mới nhét được khung xương kim loại tí xíu vào đầu nó. Còn cô Nutmeg (lồng tiếng bởi Scarlett Johansson) thì mất tới 30 tuần để làm do bộ lông cầu kỳ sang xịn mịn!
Kỹ thuật viên sẽ dựng các đoạn phim hoạt hình trên máy tính rồi áp vào khung hình thật. Công đoạn lồng tiếng cũng thú vị và "gian nan" không kém, phải khớp thần thái của dàn diễn viên toàn sao (Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Kunichi Nomura, Ken Watanabe...) vào với ngoại hình và biểu hiện của nhân vật từ cười đùa, nhe răng, gầm gừ...
Ví dụ như nhân vật chó bull-terrier Boss được Bill Murray lồng tiếng bằng giọng Mỹ trôi chảy, mặc áo jersey bóng chày - môn thể thao nổi tiếng ở cả Nhật Bản lẫn Mỹ luôn!
Đạo diễn Wes Anderson từng chia sẻ: "Với hoạt hình có những vấn đề riêng phát sinh, chẳng hạn như con rối chó của bạn không thực sự biết cười. Thế là bạn mất toi 2 năm rưỡi. Không sao, luôn có cách này hay cách khác. Bạn sửa con rối, bạn thêm thắt chi tiết, như nào cũng được."
Nguồn: kenh14.vn