Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt: Song Luân xé váy Khả Ngân ngay lần hẹn hò đầu tiên, visual tình như phim Hàn nhưng cái kết hơi bị đắng

Han2k7546

New member
45e2100fa5d4f1af32a7.jpg


Sau hai lần lỡ hẹn mlem đến rớt liêm sỉ, cuối cùng đại úy Duy Kiên cũng có buổi hẹn riêng với bác sĩ Hoài Phương rồi nè! Nhưng mà ơ kìa, drama vẫn cứ theo sát cặp đôi này trong ngày đầu hẹn hò ở Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt tập 3-4 luôn á

Kết thúc tập 2 phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Duy Kiên (Song Luân) đã nhanh chóng thu xếp được một cuộc hẹn ngay ngày hôm sau với bác sĩ Hoài Phương (Khả Ngân). Điều này mở ra những tình tiết thú vị trong cuộc hẹn giữa hai người có công việc siêu bận rộn nha!

Tinh tế trong cách chọn hoa nhưng Duy Kiên lại nói chuyện với Hoài Phương như... trả bài

Để bắt đầu những cuộc hẹn, Duy Kiên lựa chọn một bó hoa lan trắng để tặng Hoài Phương với lý do cảm ơn cho những điều cô đã làm cho mình và Bảo Huy (Hữu Vi). Thế nhưng ngay ở lần đầu tiên gặp gỡ trở lại, anh đã bị cho leo cây luôn. Dù đã hẹn sẽ đến để Hoài Phương băng bó lại vết thương, nhưng khi Duy Kiên đến cũng là lúc bệnh viện có ca cấp cứu mới. Vì lo cho bệnh nhân nên Hoài Phương còn không nhận ra sự xuất hiện của anh. Đợi mãi nhưng Hoài Phương không xong việc, Kiên đã phải rời đi. Anh để lại hoa và lời nhắn cho cô dù có chút thất vọng (tội nghiệp anh quá đi ).

b3305fbb6a2734c4bcc4.jpg


Nhận được hoa, Hoài Phương gọi điện cảm ơn và tò mò vì lý do anh chọn bó hoa này. Có lẽ cô hy vọng rằng câu trả lời sẽ giống những trang ý nghĩa loài hoa, giả như hoa lan trắng là sứ giả cho lòng tốt và sự vị tha, là tình yêu trong sáng và thánh thiện, thế nên anh mới so sánh cô với loài hoa này. Nhưng nào ngờ Duy Kiên chỉ cười rằng với người lính, lại hiểu biết về rừng nên hoa lan trắng là loài quen thuộc nhất. Trời ơi, thẳng thắn đến độ này là sao anh ơi?

afb5dbd8e1c9119eeae8.jpg


Ở lần hai, Duy Kiên lại là người bị gọi đi khi đang đợi Hoài Phương (vl công việc quân đội khủng thế!). Anh chỉ kịp thông báo đổi chỗ hẹn và cố đợi cô đến rồi tặng thêm một bó hoa lan khác. Chốt hạ trước khi rời đi, Duy Kiên cũng có một bước tiến triển mới trong mối quan hệ, đó là thay đổi cách xưng hô. Thế nhưng cách thể hiện lại khiến khán giả tụt mood vì câu "Hôm nay em đẹp lắm" đáng ra phải đậm chất ngôn tình, nói thủ thỉ ngọt lịm, ai ngờ lại liến thoắng rất nhanh và không chút cảm xúc (bruh moment ).

b83fa4ec992c3c428d7d.jpg


Mới tiếp xúc không lâu, Hoài Phương "nhiễm" luôn biểu cảm và giọng nói đơ sượng của Duy Kiên


Sau khi bị bỏ lại với câu chào cụt lủn, Hoài Phương đứng thẫn thờ nhìn mãi theo chiếc ca nô vừa đưa Kiên đi. Khi có điện thoại, cô vẫn giữ nguyên được biểu cảm vô hồn đó để bắt máy (giống hệt anh Kiên luôn á ). Một người đồng nghiệp rủ cô đi ăn lẩu mắm nhưng cô lại hỏi những vấn đề chẳng hề liên quan. Rồi đến khi nhận ra mình vừa nói linh tinh, cô cũng không hề bất ngờ mà vẫn nhất quyết "đơ" như vậy.

Ngày hôm sau, khi quay trở lại công việc, Hoài Phương gặp một tin sốc, đó là ca mổ cô tham gia đột nhiên bị đổi bác sĩ mổ chính. Từ một người có chuyên môn đã đổi thành Dung – một cô nàng đỏng đảnh, chuyên môn không nhiều nhưng ô dù lớn (ghét nhân vật này quá trời!). Dung vừa mổ, vừa cố tình chọc tức Hoài Phương nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh đến phút cuối. Giọng nói dửng dưng vô tình lại hợp hoàn cảnh này đến lạ nha

Giữ đúng lời hứa sẽ mời Hoài Phương một bữa vì đã bỏ đi đột ngột, Duy Kiên trong lần hẹn sau đã đến sớm hẳn 2 tiếng chỉ để đợi cô ở cửa bệnh viện (điểm cộng cho anh đây ✨). Báo hại cô khốn khổ vì phải thay đổi toàn bộ kế hoạch làm đẹp của mình. May mắn là cô có người bạn rất điệu đà, nên có nguyên một set dưỡng da và bộ đồ thẳng thớm để gặp anh. Thế nhưng khi mặc bộ đồ của bác sĩ Hà vào, Hoài Phương lại khiến Duy Kiên có cảm giác đang đi làm vì trông nghiêm túc quá. Đây là chi tiết khác với bản gốc đó, tuy nhiên vẫn tạo được sự thú vị vì chiếc váy Hoài Phương mặc đã vô tình bị rách khi cô leo lên chiếc phân khối lớn, ngay lập tức Duy Kiên đã xé nó ngắn hơn để cô tiện ngồi (moment này đỉnh của chóp luôn! ).

fe66034eeaed5d060fd6.png


Chiếc váy rách rất đúng lúc

e4c6fe38bd46c1ecaf57.png


Duy Kiên nhanh trí xử lý

56fc0297e2aa60d7cfc2.png


Bằng cách xé chiếc váy ngắn hẳn đi

a42f9ea90f7027db0bb8.jpg


Biểu cảm khi bất ngờ bị Duy Kiên xé váy giữa chốn đông người

Cả hai đã tự nhiên hơn, nhưng Duy Kiên hình như hơi quá đà

Lần này, kế hoạch của cả hai là sẽ đi ăn, rồi đi xem phim và cuối cùng là đi cà phê. Cũng may là đã kịp thực hiện một phần rồi Duy Kiên mới bị gọi đi. Trên đường đi, lợi dụng chiếc xe nên Duy Kiên đã "ép" Hoài Phương ôm mình một cách thoải mái (smooth move đấy anh ). Nhìn qua gương chiếu hậu, Duy Kiên biết cô gái ngồi sau cứ lén nhìn mình nên cũng chẳng ngại tự khen vẻ đẹp trai của bản thân. Họ cùng nhau đi xem phim và chính nhờ không khí trong rạp nên cả hai đã nói chuyện với nhau cởi mở hơn, thậm chí cũng đã đùa vui như bao cặp đôi khác chứ không cứng nhắc như những lần trước. Duy Kiên liên tục tấn công với những câu nói ẩn ý, khiến Hoài Phương không ngừng cười. Lúc này, anh hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một người lính khô cứng mà trở về đúng là một chàng thanh niên đang trong tâm thế tán tỉnh người con gái đối diện. Tuy nhiên những lần ghé sát để nói thầm thì, những nụ cười hay cái nháy mắt của anh lại có vẻ hơi quá đà nếu trong buổi đầu hẹn hò như vậy (chậm lại thôi anh ơi! ).



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top