"Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao" – NSƯT Thành Lộc lên tiếng và gây bàn tán xôn xao
Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Thành Lộc đã thả thính quan điểm cực gắt về nghề nghiệp khiến dân tình xôn xao luôn nha.
Ông chia sẻ: "Có những cách để tôi tái sinh mình. Nói thật, tôi không nghe được nhạc Rap vì tôi không nghe được lời họ hát. Nhiều khi tôi còn tự hỏi tại sao mình nghe nhạc Việt mà còn phải nhìn phụ đề bên dưới mới hiểu được lời
Hoặc, bây giờ các bạn trẻ có một lối hát là hát không rõ lời và họ bảo hát không rõ lời mới là văn minh. Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao.
Nhưng từ từ tôi nghĩ đây đang là xu hướng thì tôi cũng phải chiều theo, nghe theo xem sao. Thường thường sáng sớm ngủ dậy tôi cũng mở nhạc lên nghe mà toàn nhạc mới, nhạc trẻ chứ không phải nhạc xưa.
Tôi mở nhạc mới lên nghe để nhập tâm vào. Tất nhiên, có những bài tôi nghe mãi vẫn không vào nhưng có những bài tôi lại thấy hay. Tôi phải công nhận, các bạn tuy hát không rõ lời nhưng cái phiêu về cột hơi hay hơn đó nha
Ngữ âm của tiếng Việt là có dấu và có phụ âm, nguyên âm sau. Nếu ca cho đúng lời thì không phiêu, không bay lên được. Các bạn trẻ có cái lý của họ và tôi vẫn cố nghe.
Tất nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn không thích kiểu hát không rõ lời đó nhưng nó đang là xu hướng thì tôi phải nghe để cập nhật, để trong xử lý tác phẩm của tôi sau này không bị lạc hậu.
Nếu tôi cần xử lý một dòng nhạc nào đó trong tác phẩm tôi dựng thì tôi cũng biết rằng đã từng nghe nó để xử lý sao cho phù hợp. Cái gì tôi nghe cũng được, từ Ballad tới Rock, Rap và cả giao hưởng luôn
Tôi phải nghe để xử lý công việc nếu cần đến. Nói cách khác, tôi nghe để tái sinh, để không bị lạc hậu, thế thôi".
Nguồn: soha.vn
Vừa qua, tại chương trình Antrich, NSƯT Thành Lộc đã thả thính quan điểm cực gắt về nghề nghiệp khiến dân tình xôn xao luôn nha.
Ông chia sẻ: "Có những cách để tôi tái sinh mình. Nói thật, tôi không nghe được nhạc Rap vì tôi không nghe được lời họ hát. Nhiều khi tôi còn tự hỏi tại sao mình nghe nhạc Việt mà còn phải nhìn phụ đề bên dưới mới hiểu được lời
Hoặc, bây giờ các bạn trẻ có một lối hát là hát không rõ lời và họ bảo hát không rõ lời mới là văn minh. Tôi rất ngạc nhiên, hát không rõ lời làm sao mà văn minh được vì ai biết được nội dung ra sao.
Nhưng từ từ tôi nghĩ đây đang là xu hướng thì tôi cũng phải chiều theo, nghe theo xem sao. Thường thường sáng sớm ngủ dậy tôi cũng mở nhạc lên nghe mà toàn nhạc mới, nhạc trẻ chứ không phải nhạc xưa.
Tôi mở nhạc mới lên nghe để nhập tâm vào. Tất nhiên, có những bài tôi nghe mãi vẫn không vào nhưng có những bài tôi lại thấy hay. Tôi phải công nhận, các bạn tuy hát không rõ lời nhưng cái phiêu về cột hơi hay hơn đó nha
Ngữ âm của tiếng Việt là có dấu và có phụ âm, nguyên âm sau. Nếu ca cho đúng lời thì không phiêu, không bay lên được. Các bạn trẻ có cái lý của họ và tôi vẫn cố nghe.
Tất nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn không thích kiểu hát không rõ lời đó nhưng nó đang là xu hướng thì tôi phải nghe để cập nhật, để trong xử lý tác phẩm của tôi sau này không bị lạc hậu.
Nếu tôi cần xử lý một dòng nhạc nào đó trong tác phẩm tôi dựng thì tôi cũng biết rằng đã từng nghe nó để xử lý sao cho phù hợp. Cái gì tôi nghe cũng được, từ Ballad tới Rock, Rap và cả giao hưởng luôn
Tôi phải nghe để xử lý công việc nếu cần đến. Nói cách khác, tôi nghe để tái sinh, để không bị lạc hậu, thế thôi".
Nguồn: soha.vn