SimpChill2k7
New member
Ngày 19/5, Công an huyện Krông Pa - Gia Lai đã quyết định bắt tạm giam ông Rơ Ô Khóc với cáo buộc "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Vụ việc nghe xong mà thấy ám ảnh quá đi!
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10/5, người dân địa phương phát hiện một tử thi nữ tại buôn Chư Tê. Công an huyện Krông Pa sau đó đã xác định nạn nhân là bà Rơ Ô H'Thung (55 tuổi, vợ của ông Rơ Ô Khóc).
Khi được mời lên làm việc, ông Rơ Ô Khóc đã thừa nhận sự việc xảy ra như sau: Ngày 3/5, ông cùng vợ tổ chức nhậu tại nhà với mấy người thợ nhổ mì thuê làm việc cho ông.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chỉ còn lại vợ chồng ông Ô Khóc và một người khách tiếp tục uống rượu. Sau đó, ông Ô Khóc về ngủ sớm còn bà H'Thung vẫn tiếp tục nhậu với khách. Đến 0 giờ ngày hôm sau, sau khi khách ra về, bà H'Thung trong trạng thái say xỉn đã ngồi dùng đũa gõ vào can rượu và hát làm ông Ô Khóc tỉnh giấc.
Ông Ô Khóc nhắc vợ đi ngủ nhưng bà không nghe mà cứ tiếp tục hát. Bực mình vì không ngủ được, ông Ô Khóc bật dậy lấy cây củi ở bếp đập vào đầu vợ, lúc này bà H'Thung mới chịu đi ngủ.
Đến sáng 6/5, bà H'Thung bỏ đi và sau đó người dân địa phương phát hiện bà đã tử vong.
Nguồn: soha.vn