HuouSweet3763
New member
Các nhà khoa học vừa tìm ra thứ gì đó "xịn sò" khó tin trong một thiên thạch ở Nam Cực - một hạt bụi cổ đại đến từ một "vùng đất" khá bất thường trong không-thời gian đó nha!
Theo Science Alert, trong thiên thạch đó có một hạt khoáng chất nhỏ tên là olivin. Nghe quen quen? Đúng rồi, olivin vốn là loại silicat chứa ma-giê và sắt, khá phổ biến cả trên Trái Đất lẫn ngoài vũ trụ. Nhưng mà plot twist ở chỗ: hạt olivin này lạ đến mức chưa ai từng thấy!
Thành phần đồng vị của nó xa lạ đến nỗi các nhà khoa học khẳng định nó chỉ có thể được tạo ra bởi một ngôi sao khác - một ngôi sao đã "về hưu" trước cả khi Mặt Trời chúng ta được sinh ra luôn á!
**Hạt tiền Mặt Trời trong truyền thuyết là có thật! **
Đây chính là đại diện của các "hạt tiền Mặt Trời" siêu hiếm mà các nhà khoa học vẫn hay nhắc đến trong lý thuyết thiên văn. Nó là tàn tích quý hiếm của những ngôi sao cổ xưa, già hơn Mặt Trời chúng ta hàng tỉ năm nha mọi người ơi!
Nhờ có nó, chúng ta có thể biết được nhiều điều về các môi trường sao khác nhau trong thiên hà, và cả những kiểu thế giới khác có thể đã hình thành quanh ngôi sao đó nữa. Quá xịn phải không?
**Phát hiện bằng công nghệ siêu đỉnh **
Nhà địa chất học vũ trụ Nicole Nevill từ Viện Mặt trăng và hành tinh ở Houston (Mỹ) - người đứng đầu phát hiện ra báu vật này - đã dùng kỹ thuật chụp cắt lớp thăm dò nguyên tử để "soi" thiên thạch.
Kết quả cho thấy hạt này có tỉ lệ đồng vị ma-giê khác biệt hoàn toàn với bất cứ thứ gì trong Thái Dương hệ của chúng ta. Đây là tỉ lệ đồng vị ma-giê cao nhất từng được biết đến, và nó chắc chắn được sinh ra từ một loại sao đốt cháy hydro, sau đó đã nổ tung thành siêu tân tinh!
**Câu chuyện của viên thiên thạch **
Bản thân viên thiên thạch chứa "hạt tiền Mặt Trời" này cũng cực kỳ cổ xưa, đã được tìm thấy ở Nam Cực vào cuối những năm 1970 rồi đó.
Đây là một thiên thạch carbonaceous chondrite hình thành từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời, vô tình hứng phải hạt bụi từ một siêu tân tinh còn cổ xưa hơn nó nữa cơ.
Việc nó hạ cánh xuống Nam Cực được coi là một may mắn cực lớn cho nhân loại, vì nhờ đó chúng ta có được "tấm vé" quý giá mở vào vùng không-thời gian bí ẩn trước khi Mặt Trời hiện diện. Đúng nghĩa là "travel back in time" luôn á!
Nguồn: soha.vn
Theo Science Alert, trong thiên thạch đó có một hạt khoáng chất nhỏ tên là olivin. Nghe quen quen? Đúng rồi, olivin vốn là loại silicat chứa ma-giê và sắt, khá phổ biến cả trên Trái Đất lẫn ngoài vũ trụ. Nhưng mà plot twist ở chỗ: hạt olivin này lạ đến mức chưa ai từng thấy!
Thành phần đồng vị của nó xa lạ đến nỗi các nhà khoa học khẳng định nó chỉ có thể được tạo ra bởi một ngôi sao khác - một ngôi sao đã "về hưu" trước cả khi Mặt Trời chúng ta được sinh ra luôn á!
**Hạt tiền Mặt Trời trong truyền thuyết là có thật! **
Đây chính là đại diện của các "hạt tiền Mặt Trời" siêu hiếm mà các nhà khoa học vẫn hay nhắc đến trong lý thuyết thiên văn. Nó là tàn tích quý hiếm của những ngôi sao cổ xưa, già hơn Mặt Trời chúng ta hàng tỉ năm nha mọi người ơi!
Nhờ có nó, chúng ta có thể biết được nhiều điều về các môi trường sao khác nhau trong thiên hà, và cả những kiểu thế giới khác có thể đã hình thành quanh ngôi sao đó nữa. Quá xịn phải không?
**Phát hiện bằng công nghệ siêu đỉnh **
Nhà địa chất học vũ trụ Nicole Nevill từ Viện Mặt trăng và hành tinh ở Houston (Mỹ) - người đứng đầu phát hiện ra báu vật này - đã dùng kỹ thuật chụp cắt lớp thăm dò nguyên tử để "soi" thiên thạch.
Kết quả cho thấy hạt này có tỉ lệ đồng vị ma-giê khác biệt hoàn toàn với bất cứ thứ gì trong Thái Dương hệ của chúng ta. Đây là tỉ lệ đồng vị ma-giê cao nhất từng được biết đến, và nó chắc chắn được sinh ra từ một loại sao đốt cháy hydro, sau đó đã nổ tung thành siêu tân tinh!
**Câu chuyện của viên thiên thạch **
Bản thân viên thiên thạch chứa "hạt tiền Mặt Trời" này cũng cực kỳ cổ xưa, đã được tìm thấy ở Nam Cực vào cuối những năm 1970 rồi đó.
Đây là một thiên thạch carbonaceous chondrite hình thành từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời, vô tình hứng phải hạt bụi từ một siêu tân tinh còn cổ xưa hơn nó nữa cơ.
Việc nó hạ cánh xuống Nam Cực được coi là một may mắn cực lớn cho nhân loại, vì nhờ đó chúng ta có được "tấm vé" quý giá mở vào vùng không-thời gian bí ẩn trước khi Mặt Trời hiện diện. Đúng nghĩa là "travel back in time" luôn á!
Nguồn: soha.vn