BiSaigon163
New member
Vào 15h chiều 15/12 (giờ VN), hàng triệu fan Hoàng gia cùng team ủng hộ nhà Sussex đã được "chứng kiến drama" qua 3 tập cuối phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix. Và đúng như dự đoán, phần này thực sự là màn "khui" liên hoàn vào Hoàng gia Anh luôn á!
Ngoài việc "diss" báo chí vì làm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần của cả hai, thậm chí khiến Meghan phải trải qua nỗi đau mất con, phần này còn "gọi tên" trực tiếp các thành viên Hoàng gia và cả ekip làm việc cho họ nữa.
Dưới đây là những phát ngôn "rúng động" nhất về đại gia đình mà cặp đôi thả thính:
Ngoài truyền thông Anh, anh cả William đã trở thành "main target" rồi các bạn ơi!
Trong tập 4, Meghan kể sau đám cưới thế kỷ, cô đã có tuần trăng mật ngọt lịm với Harry và gia đình nhà chồng.
Cô thậm chí còn siêu thân với Nữ hoàng và hai người đã "vibe" cực ổn ngay trong sự kiện chung đầu tiên. Meghan kể Nữ hoàng như hình tượng người bà mà cô luôn yêu quý, còn bà thì quan tâm cô như cháu ruột luôn.
Tuy nhiên, mối quan hệ "thân mến" đó dường như không kéo dài được lâu lắm. Dù thân thiết với Nữ hoàng và được dân chúng yêu mến nhờ sức hút tự nhiên trong các sự kiện Hoàng gia, Meghan không nhắc đến mối quan hệ ban đầu với thành viên nào khác.
Việc Meghan "viral" khắp báo chí, với nụ cười tỏa nắng, chiếm spotlight và trang bìa ngay khi mới về làm dâu đã tạo ra phản ứng "ngược đời". Và đối tượng bị "ám chỉ" ở đây có vẻ chính là nhà Cambridge (William và Kate) đó!
Harry thẳng thắn: "Vấn đề là khi ai đó được lấy về, đáng lẽ chỉ ở vai trò hỗ trợ hậu phương lại đang chiếm sóng hoặc làm tốt hơn người được sinh ra với sứ mệnh làm việc đó". Cặp đôi ngầm hiểu dù chỉ là "người dự bị" nhưng họ vốn hút hết mọi sự chú ý khỏi vợ chồng anh trai, khiến thể chế Hoàng gia cảm thấy bị đe dọa.
Cuối cùng, phim ngầm cho rằng đây chính là "khởi nguồn drama" giữa bộ tứ Hoàng gia. Cặp đôi còn đi xa hơn khi tiết lộ rằng kể từ khi họ nhận ra Hoàng gia không mặn mà với sự hiện diện quá nổi bật của mình, một điều "lạ lùng" đã xảy ra.
Đó là lúc nhiều tờ báo bắt đầu "unfriend" còn báo lá cải bắt đầu "ném đá" Meghan kịch liệt, từ những chi tiết nhỏ xíu như việc cô mặc áo hở vai đến sự kiện. Cặp đôi còn so sánh những bài báo "công kích" đó với thái độ đối lập khi nhà Cambridge từng làm tương tự.
Qua đó, họ chỉ ra rằng không hiểu sao nhà Cambridge luôn được "thiên vị" còn họ bị phân biệt đối xử theo kiểu double standard rõ ràng.
Sốc hơn nữa là trong tập sau, Meghan bóc phốt sự ưa thích của truyền thông với cô bị tận dụng thành "vật hút attention" khỏi các thành viên Hoàng gia khác. Nếu những thành viên khác có scandal, tin tức về cô sẽ tràn ngập báo lá cải để "đánh lạc hướng".
Đầu năm 2020, Harry và Meghan đang nghỉ tại Canada, không về dự Giáng sinh cùng gia đình. Thời điểm đó, họ đã cân nhắc việc "nghỉ phép" bớt các nghĩa vụ Hoàng gia và Harry sẽ về nước để bàn kỹ hơn với gia đình.
Trước khi đi, anh có gọi cho Nữ hoàng và hỏi bà có thời gian rảnh để gặp riêng không. Với tình thương yêu cháu, biết cháu đang gặp khúc mắc, Nữ hoàng đã luôn sẵn sàng tâm sự và mời cả hai tới uống trà hoặc ngủ lại. Bà nói rằng bà không có kế hoạch gì vào tuần đó.
Nhưng Meghan kể, ngay trước khi lên máy bay từ Vancouver về London, họ nhận được tin nhắn khẩn cấp với nội dung "gây sốc":
"Anh không được phép gặp Bệ hạ. Hãy đảm bảo rằng ủy nhiệm của anh cũng không được phép gặp Nữ hoàng và bà đang bận. Bà có việc cả tuần".
Harry nói tiếp: "Điều đó khác hẳn những gì bà nói với cháu. Khi về tới Anh, cháu gọi cho bà và hỏi: 'Con nghe nói bà bận?'. Bà trả lời: 'Phải, bà không biết là bà bận. Bà vừa được báo là thật ra bà bận cả tuần'".
Cặp đôi tiết lộ đó là lúc họ nhận ra nghĩa vụ đã xung đột với tình cảm - "họ" (có thể là những người hoạch định trong Hoàng gia) cấm họ gặp Nữ hoàng, hay nói cách khác là cấm cháu được gặp bà nội. Cay đắng thật!
Cũng trong phần 5, Harry kể sau khi đưa ra tuyên bố nhà Sussex sẽ "rút lui" bớt khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia, hai vợ chồng bị chỉ trích dữ dội. Để xử lý, anh quyết định liên hệ 3 thư ký cấp cao nhất trong Hoàng gia cho một cuộc họp, nhưng bị từ chối.
Sau khi bị từ chối, Meghan nói cô phải quay lại Canada để chăm Archie. Bất ngờ là, ngay khi Meghan rời đi, cuộc họp lại được chấp thuận ở Sandringham trong thời gian rất gấp.
Cặp đôi suy đoán việc này chứng tỏ Hoàng gia muốn "đẩy" Meghan ra rìa và chỉ cho Harry tham gia.
Cuộc họp cũng là lúc mà theo lời Harry, anh bị William "mắng xối xả", cha thì nói những điều không đúng sự thật còn bà nội thì im lặng lắng nghe. Cuối cùng, không có phương án cụ thể nào được đưa ra cả.
Cuối phần 5, cặp đôi "đổ thừa" cho Hoàng gia đã thất bại trong việc bảo vệ Meghan và đặt câu hỏi cho sự tồn tại cũng như nghĩa vụ của Hoàng gia, đồng thời cho rằng gia đình này đã thiệt hại khi "để vuột mất" vai trò của Meghan.
Theo họ, Meghan chính là biểu tượng của những công dân da màu trên khắp các nước thuộc khối Thịnh vượng chung và việc có cô sẽ giúp ích rất nhiều cho cảm tình của Hoàng gia tại những quốc gia này.
Tuy nhiên, việc "mất" Meghan, theo họ ám chỉ, đã khiến Hoàng gia và nước Anh chịu thiệt hại nặng nề, dẫn chứng bằng việc nhiều quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung tuyên bố độc lập khỏi khối.
Xuyên suốt chủ đề của 3 tập là việc cặp đôi "than thở" về chuyện Hoàng gia yêu cầu họ hãy chịu đựng sự "bắt nạt" của truyền thông lá cải, cố gắng tỏ ra bình thường, gánh áp lực như mọi thành viên khác mà không chống lại, không đặt câu hỏi.
Bên cạnh đó, có nhiều phân đoạn phỏng vấn Harry đã so sánh cuộc đời của mình với mẹ, đặc biệt là việc Meghan mang thai. Đồng thời anh cũng khẳng định rằng Hoàng gia đã "điều khiển tâm lý" để cả Vương phi Diana quá cố và họ không được phép lên tiếng trước những tin đồn trên báo lá cải.
Nguồn: Netflix
Nguồn: kenh14.vn