Ôi chao chao, tin gì mà hot thế này! Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Star, ông Lee Smith - nhà dựng phim kỳ cựu - đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ Harry Styles cho vai điệp viên 007 sau khi Daniel Craig nghỉ hưu vào năm 2019. Plot twist quá đi mất!
Để mọi người hiểu ông này là ai nhé: Lee Smith từng tham gia cắt dựng bom tấn Spectre (2015) thuộc series James Bond, cùng với nhiều phim đình đám của đạo diễn Christopher Nolan - trong đó có Dunkirk (2017) đấy các bạn ơi.
Ông Smith phát biểu thẳng thắn luôn: "Harry Styles có thể làm được. Nếu như nhà sản xuất muốn tìm kiếm một James Bond trẻ trung, tại sao lại không chọn cậu ấy nhỉ? Styles sở hữu đầy đủ yếu tố để làm nên chuyện". Nghe mà muốn hét ủa luôn á!
Thật ra thì Dunkirk mới chính là bộ phim điện ảnh đầu tay của Harry Styles đó, ra mắt hồi mùa hè 2017. Và ông Lee Smith đã rất impressed với tài năng của cậu ấy luôn.
"Harry rất giỏi và sẽ còn tiến xa. Cậu ấy thực sự tài năng trước ống kính. Trong quá trình cắt dựng Dunkirk, tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi biết đây mới chỉ là bộ phim đầu tiên của cậu ấy", ông Smith khen không ngớt.
Plot twist tiếp nè: "Tôi thậm chí còn không biết Harry trước đó. Sau này, con gái tôi có giải thích rằng không ai nổi tiếng hơn cậu ấy ở thời điểm hiện tại". Ông bác này cute quá trời luôn, phải nhờ con gái giải thích Harry Styles là ai Ông còn nói thêm là muốn thấy Christopher Nolan làm một tập phim Bond theo phong cách riêng của mình nữa!
Nhưng mà khoan đã! Theo nhà cái nước Anh thì Tom Hardy - bạn diễn của Harry trong Dunkirk - mới là ứng cử viên số một cho vị trí kế nhiệm Daniel Craig đấy. Thậm chí đạo diễn Nolan cũng từng lên tiếng ủng hộ Hardy cho vai James Bond trong quá trình quảng bá Dunkirk (2017) rồi. Khó xử ghê!
Sau bao nhiêu drama và đồn đoán trong hơn hai năm, Daniel Craig cuối cùng cũng đã xác nhận sẽ trở lại sắm vai James Bond lần cuối. Tập phim mới của 007 hiện chưa có tên chính thức, dự kiến ra rạp trong năm 2019.
Còn có tin đồn là Bond sẽ kết hôn với nữ tiến sĩ Madeleine Swann (Léa Seydoux) sau những sự kiện ở Spectre (2015), nhưng vợ của chàng điệp viên sẽ lập tức bị ám sát luôn. Chi tiết này từng xuất hiện ở tập On Her Majesty's Secret Service (1969) của tài tử George Lazenby rồi đấy. Nghe mà thấy đau lòng quá!
Nguồn: gamek.vn