GấuChúpChíp
New member
Tạm gác lại không khí cháy hết mình ở chuỗi show tại sân vận động Wembley, Harry Styles vừa mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt tại lễ hội Meltdown ở London. Lần này anh chàng kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng do nhà soạn nhạc Jules Buckley chỉ huy, và còn lần đầu chia sẻ về cảm giác đang ở "giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp" nữa cơ!
Tối 16/6 vừa rồi tại Royal Festival Hall thuộc Southbank Centre (London), cựu thành viên One Direction đã mang đến một chương trình chill phết, khác hẳn với vibe sôi động của tour diễn Together, Together đang diễn ở Wembley. Trên sân khấu, Harry chuyển đổi linh hoạt giữa guitar và piano, thể hiện các ca khúc quen thuộc trong những bản phối giao hưởng siêu tinh tế.
Mở màn bằng Boyfriends với phần hòa âm mới toanh, nam ca sĩ tiếp tục dẫn dắt khán giả qua loạt bản hit như Matilda, Two Ghosts hay Fine Line. Anh cũng giới thiệu nhiều sáng tác nằm trong album mới nhất Kiss All The Time. Disco, Occasionally, trong đó có Paint by Numbers, The Waiting Game, Carla's Song và Coming Up Roses với những màu sắc hoàn toàn mới mẻ.
Trò chuyện với khán giả, Harry Styles bày tỏ sự biết ơn khi được đứng trên sân khấu trong một giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp.
"Cảm giác vừa rất thực, lại vừa như không thật. Tôi nhận thức rõ rằng mình đang ở giữa thời điểm có lẽ là đỉnh cao sự nghiệp", nam ca sĩ chia sẻ.
Ngôi sao người Anh cũng nhắc đến chuỗi lưu diễn Together, Together với sự hài hước quen thuộc. Anh đùa rằng những khán giả từng theo dõi tour diễn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của đêm nhạc giao hưởng lần này, thậm chí còn hóm hỉnh nói rằng chương trình "không có núm vú", ám chỉ việc anh thường xuyên cởi trần trên sân khấu trong các buổi biểu diễn trước đó.
Điểm nhấn của đêm diễn chính là màn thể hiện ca khúc kinh điển Bridge Over Troubled Water. Bản cover đầy cảm xúc của Harry Styles ngay lập tức nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả có mặt tại khán phòng luôn nha!
Nam ca sĩ cũng thừa nhận việc bước vào thế giới âm nhạc giao hưởng là một thử thách không nhỏ, đặc biệt khi anh không biết đọc bản nhạc.
"Tôi luôn yêu nhạc cổ điển và nhạc giao hưởng, nhưng đó là một lĩnh vực rất khó tiếp cận đối với người không biết đọc nhạc như tôi. Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi khá e ngại", Harry chia sẻ.
Trong dự án lần này, nhà soạn nhạc Jules Buckley đóng vai trò quan trọng lắm đó. Ông không chỉ phụ trách phần hòa âm dàn dây cho tour Together, Together mà còn từng hợp tác với Harry Styles trong ca khúc Coming Up Roses thuộc album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Chính sự ăn ý đó đã mở đường cho màn kết hợp đặc biệt tại Meltdown.
Nguồn: saostar.vn