Harry Styles bật khóc tưởng nhớ Liam Payne trong đêm cuối tại Wembley, fan ai cũng rơi nước mắt

3486461c3876dceebcba.jpg


Đêm diễn cuối cùng trong chuỗi 12 đêm diễn tại SVĐ Wembley huyền thoại đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đời Harry Styles luôn Không chỉ là màn khép lại tour diễn vòng quanh thế giới "Together, Together" với hàng chục nghìn khán giả, mà anh còn khiến cả sân vận động phải im lặng khi dành những lời tri ân siêu chân thành tới 4 anh em One Direction - nhóm nhạc huyền thoại đã đưa anh lên đỉnh cao của fame.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của fan, Harry Styles chia sẻ rằng hành trình của mình sẽ không thể đi đến ngày hôm nay nếu không có 4 người đồng đội đã từng sát cánh bao nhiêu năm.

"Tôi sẽ không thể đứng trên sân khấu này nếu không có bốn người bạn đã góp phần tạo nên tất cả hành trình này", nam ca sĩ xúc động nói, và thật sự ai cũng đồng cảm hết á

f79378ad35eb35415e33.jpg


Anh lần lượt gửi lời cảm ơn đến Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik và đặc biệt là Liam Payne - người mà Harry luôn gọi là "người bạn thân thiết". Theo lời anh chia sẻ thì những năm tháng hoạt động cùng One Direction không chỉ mang lại thành công mà còn cho anh học được vô vàn bài học quý giá về tình bạn, âm nhạc và cả cuộc sống nữa.

"Tất cả những điều đang diễn ra hôm nay sẽ không thể thành hiện thực nếu không có các bạn. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu thiếu các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả", anh nói thêm trong tiếng reo hò của khán giả. Chill hết cả người luôn í

c423e91ebc9e8f138a68.jpg


Lời tri ân của Harry càng trở nên đau lòng hơn khi nhắc đến Liam Payne - cựu thành viên One Direction đã qua đời vào tháng 10/2024 ở tuổi 31 sau cú ngã từ ban công một khách sạn tại Argentina. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ đã từng khiến người hâm mộ trên toàn thế giới shock nặng, để lại khoảng trống siêu to trong lòng những người từng gắn bó với anh

Theo truyền thông quốc tế thì cha mẹ của Liam Payne cũng có mặt trong đêm diễn cuối cùng của Harry Styles tại Wembley đó. Sự hiện diện của họ càng khiến màn tưởng nhớ này trở nên ý nghĩa và giàu cảm xúc gấp bội phần.

71baf7f85c574508f31b.jpg


Trước đó, trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe trên Apple Music để quảng bá cho album mới "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", Harry Styles từng lần đầu chia sẻ cởi mở về cú sốc tinh thần sau khi Liam Payne qua đời.

Nam ca sĩ thừa nhận anh đã phải mất một thời gian dài để đối diện với sự thật đau lòng này. Harry cho biết việc chứng kiến một người bạn thân thiết ra đi là điều vô cùng khó chấp nhận, đặc biệt khi cả hai từng cùng nhau trưởng thành trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.

"Có một khoảng thời gian sau khi Liam qua đời, tôi thực sự rất khó để chấp nhận điều đó. Thật khó khi phải chia sẻ nỗi đau ấy với người khác theo một cách nào đó", anh tâm sự. Đọc mà xót xa ghê

Harry cũng cho rằng việc mất đi bất kỳ người bạn nào cũng là nỗi đau lớn rồi, nhưng sự ra đi của Liam Payne càng khiến anh day dứt hơn bởi cả hai từng có rất nhiều điểm tương đồng và cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ lung linh dưới ánh đèn sân khấu.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top